Phải nói rằng Trường sa có một sức hút mãnh liệt với báo chí: bởi ngay khi chúng tôi đến Nhà Khách vùng 4 Hải Quân, các phóng viên của Báo, Đài Trung ương và các tỉnh tập kết, con số đã lên đến 65 . Báo Ninh Bình có 2 phóng viên đi tác nghiệp trong Đoàn nhà báo.
Sáng ngày 15/12 Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải Quân chủ trì cuộc họp báo, thông tin với các nhà báo về việc chuẩn bị đầy đủ và hoàn tất các các điều kiện cần thiết cho chuyến đi. Thực hiện chuyến đi lần này có các tầu với 65 nhà báo, cả báo Trung ương và địa phương đi theo tác nghiệp, sẽ chia làm các đoàn đi thăm các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa … hành trình kéo dài trong vòng 25 ngày.
Cũng trong buổi sáng ngày 15, không khí của các đơn vị bộ đội đã cực kỳ khẩn trương. Nhiều hang hóa phục vụ cho bộ đội và nhân dân các đảo đón Tết đã được tập kết lên tàu.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Vượng: "việc vận chuyển hàng hóa được các đơn vị của Vùng 4 đảm bảo tuyệt đối an toàn, đầy đủ số lượng, chủng loại đáp ứng tốt nhất các yêu cầu sinh hoạt và vui xuân của các chiến sỹ trên các đảo". Các hàng hóa thiết yếu là quà tặng của các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân cả nước gửi tặng bộ đội Trường Sa, là tấm lòng của người dân mọi miền Tổ quốc hướng về Trường Sa yêu dấu.
Chúng tôi những nhà báo đi theo chuyến tàu lòng nao nao chờ đến phút lên đường. Trường Sa dẫu xa cách nghìn trùng, nhưng trong tâm tưởng của những thành viên trên những con tàu sắp ra với Trường sa, khoảng cách mỗi phút lại thêm gần.
Phương Nam - Minh Đường