Những ước mơ thành hiện thực
Đến thăm gia đình bà Đinh Thị Bới (Gia Viễn), qua câu chuyện bà kể, chúng tôi rất xúc động và cảm phục tấm lòng hiếu học của cô con gái duy nhất là Kiều Quốc Phương. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà Bới lại bị mù cả hai mắt, vì vậy từ nhỏ Kiều Quốc Phương đã tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ và nghị lực hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Không khuất phục hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, từ nhỏ Phương đã biết vừa đi học vừa kiếm tiền để nuôi mẹ. Khi Phương học hết THPT thực sự là một thử thách lớn với hai mẹ con. Mẹ Phương muốn con ở nhà đi làm kiếm tiền hoặc là học một nghề gì đó có thể kiếm được tiền ngay. Nhưng với tinh thần ham học, Phương đã quyết tâm thi vào đại học. Kết quả đã không phụ lòng em, khi Phương đỗ Đại học Sư phạm Tây Bắc. Những tưởng "chỉ thi để biết mình đã đỗ đại học" chứ không thể có điều kiện theo học, nhưng như một điều ước thành hiện thực, Quỹ học bổng Trương Hán Siêu đã giúp em thực hiện ước mơ của mình. Năm đầu em được Quỹ học bổng hỗ trợ 3 triệu đồng, đủ để em trang trải cuộc sống hằng tháng. Khi bước vào học, Phương không phụ thuộc vào học bổng mà vừa học vừa kiếm việc làm thêm. Đến nay Phương đã tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm. Bà Đinh Thị Bới nói trong niềm vui: "Tôi không bao giờ dám nghĩ con mình sẽ được đi học đại học. Niềm vui này quá lớn đối với mẹ con tôi. Tôi chỉ biết cảm quy Quỹ học bổng Trương Hán Siêu đã thay tôi nuôi dưỡng con gái tôi trưởng thành".
Đối với em Nguyễn Thị Đức Tâm (Kim Sơn) nhận được học bổng Trương Hán Siêu cũng chính là điều ước thành hiện thực. Bố Tâm là liệt sĩ, mẹ ở vậy nuôi em. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn dồn lên vai người mẹ tật nguyền. Tuy rất ham học nhưng nhìn thấy mẹ ngày ngày nhọc nhằn lo ăn từng bữa, đôi khi Tâm đã muốn bỏ học để ở nhà giúp mẹ. Nhưng chính nhờ Quỹ học bổng Trương Hán Siêu mà em đã được tiếp tục học đại học. Đến nay, Tâm đã tốt nghiệp Học viện Báo chí và tuyên truyền. Mong ước của Tâm là được trở về quê hương làm việc, vừa đóng góp sức lực nhỏ bé của mình xây dựng quê hương, vừa có điều kiện chăm sóc mẹ.
Nở rộ những tấm lòng khuyến học
Được thành lập từ năm 2004, nhưng đến năm 2005 Quỹ mới chính thức đi vào hoạt động. Ông Hoàng Xuân Khuyên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Từ trước đến nay, chúng ta cũng đã có nhiều quỹ học bổng của địa phương, dòng họ… nhưng hầu hết mới chỉ dành để khen thưởng cho những học sinh giỏi. Chúng tôi muốn thành lập một quỹ học bổng với quy mô lớn hơn và dành cho đối tượng chính là học sinh nghèo vượt khó.
Sau hơn 3 năm chính thức đi vào hoạt động, Quỹ học bổng Trương Hán Siêu đã lập những "thành tích" đáng ghi nhận. Năm 2005, Quỹ đã tổ chức tuyên dương học sinh thủ khoa và trao học bổng cho 46 học sinh, sinh viên với số tiền 32 triệu đồng. Năm 2007, 120 học sinh đã nhận được học bổng từ Quỹ với số tiền trên 49 triệu đồng. Cũng trong năm 2007, Quỹ học bổng Trương Hán Siêu đã dành 379 suất học bổng, với 40 triệu đồng tặng học sinh vùng lũ Nho Quan và Gia Viễn. Năm 2008, cùng với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp xây dựng Quỹ học bổng "Vòng tay đồng đội". Mở đầu đã vận động được 5 doanh nghiệp ủng hộ 427 triệu đồng. Trong đó nhân ngày 27-7, ngày Thương binh, liệt sĩ, Doanh nghiệp Xuân Trường đã tặng học bổng trực tiếp cho 317 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 317 triệu đồng.
Những năm qua, Quỹ học bổng Trương Hán Siêu đã có một hiệu ứng mạnh mẽ với sức lan tỏa ra rộng khắp trong xã hội. Đến nay nhiều huyện đã thành lập được quỹ khuyến học - khuyến tài như Quỹ học bổng Nguyễn Công Trứ của Kim Sơn; Quỹ học bổng Tạ Uyên của Yên Mô…
Thông qua phong trào khuyến học đã xuất hiện những tấm lòng thơm thảo, trong đó phải kể những cái tên như: Ông Lê Văn Bàng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã vận động đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội giúp đỡ xã Ninh Tiến (TP Ninh Bình) xây dựng Trường Tiểu học Ninh Tiến; ông Đinh Văn Thuỗm (Thượng Hòa, Nho Quan) tuy nhà nghèo nhưng đã dành dụm cả đời được 31 triệu đồng ủng hộ cả cho xã xây dựng trường tiểu học và mẫu giáo; nhà sứ La Vân (Ninh Giang, Hoa Lư) ủng hộ 120 triệu đồng để xây dựng trường mầm non cao tầng cho xã…
Còn biết bao những tấm lòng khuyến học mà chúng ta chưa thể biết đến. Họ là những người đã biến những ước mơ của những trẻ em nghèo thành hiện thực là được đi học và học tập trong một môi trường tốt nhất.
Nguyễn Thơm