Đó là tâm sự của nữ chiến sỹ trẻ Tống Thị Hồng (Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) với chúng tôi trong câu chuyện về niềm đam mê của chị trong hoạt động xã hội. Hồng cũng nói thêm rằng từ khi đơn vị triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong mỗi hành động, việc làm của chị như được tiếp thêm lửa - ngọn lửa của niềm đam mê, từ khát khao phấn đấu xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.
Vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn cộng thêm chất giọng nhỏ nhẹ của Hồng khiến chúng tôi rất ấn tượng khi gặp mặt. Ở chị, chúng tôi nhận thấy một sự nhiệt tình, sôi nổi nhưng cũng đầy trách nhiệm. Tốt nghiệp Trường Trung cấp múa năm 1998, thời gian đầu Hồng công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu III rồi chuyển về Bộ CHQS tỉnh. Với Hồng, những năm tháng trong quân đội đã cho chị một bản lĩnh vững vàng trong cuộc sống cũng như tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sinh năm 1979, tuổi đời còn trẻ nên Hồng rất nhiệt tình với công tác xã hội như tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Hồng tâm sự với chúng tôi, niềm đam mê công tác xã hội như ngấm vào máu chị, nhiều khi mệt nhưng chị cảm thấy rất vui vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để qua những bài hát, lời ca, điệu múa truyền lửa cách mạng vào tâm hồn những chiến sỹ trẻ. Ở đơn vị, Hồng được mọi người biết đến không chỉ là một cây văn nghệ, một người dẫn chương trình linh hoạt, dí dỏm, thông minh mà còn là người sống hết lòng vì mọi người, tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Hồng nói rằng tham gia không phải là để "nổi tiếng" mà không tham gia thì thấy cuộc sống của mình như thiếu một thứ gì đó. Dường như niềm đam mê đó đã theo chị trong mỗi chặng đường công tác. Mỗi lần tham gia các hoạt động xã hội, Hồng thấy mình trưởng thành hơn lên rất nhiều, sống có trách nhiệm hơn với mọi người xung quanh. Là một quân nhân, công việc của chị không phải là không vất vả lại thêm thiên chức làm vợ, làm mẹ nên việc sắp xếp thời gian hợp lý để có điều kiện tham gia nhiệt tình các công tác xã hội không phải là điều dễ dàng nhưng chị tâm sự, bên cạnh chị luôn có chồng, có gia đình động viên, khuyến khích, là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu.
Hồng còn là người rất say mê với việc sưu tầm những tư liệu, bài báo về thân thế, cuộc đời và đạo đức Hồ Chí Minh. Không phải từ khi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai Hồng mới có niềm đam mê này, mà từ khi đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ đã luôn in đậm trong trái tim chị. Đầu tiên là từ những bài hát, sau đó dần trở thành thói quen đọc sách, đọc báo để sưu tầm những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nào chị cũng dành thời gian để nghiên cứu những bài viết trên các báo về Cuộc vận động, về những tấm gương làm theo lời Bác trên mọi miền Tổ quốc để có thể rút ra những bài học cho riêng mình.
Chị nói với chúng tôi, nhiều bạn trẻ không thích đọc sách, nhưng mình thấy đọc sách và sưu tầm những tài liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một thói quen tốt, càng đọc càng thấy hay, càng thấy say mê và thấy mình cần phải rèn luyện, phấn đấu hơn nữa cho xứng đáng với đạo đức Bác Hồ. Với chị, hình ảnh Bác Hồ luôn in đậm trong tâm hồn, là động lực trong mọi hoạt động, giúp chị vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống, của công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nữ chiến sỹ trẻ. Chị luôn nhiệt tình, trách nhiệm với những việc được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cùng với đồng nghiệp tìm ra những cách làm mới, hiệu quả... Một điều đặc biệt mà chúng tôi nhận thấy khi tiếp xúc với người nữ chiến sỹ trẻ này là chị có thói quen viết nhật ký từ lâu, thời gian gần đây những trang nhật ký của chị ngoài những tâm sự về cuộc sống, về gia đình đã có thêm nhiều dòng về những việc đã "làm theo" lời Bác một cách thiết thực.
Bài, ảnh: Quỳnh Thu