Chiến lược gia người Hà Lan cảm thấy không hài lòng với những gì mà các tuyển thủ của mình thể hiện trong trận thua 1-4 này, đồng thời ông nghĩ rằng nếu may mắn hơn một chút, Nga đã không phải chịu một thất bại nặng nề đến như vậy. David Villa tỏa sáng với cú hattrick cùng bàn thắng phút cuối cùng của Cesc Fabregas (Pavlyuchenko gỡ bàn danh dự) đem lại chiến thắng mãn nhãn 4-1 cho đoàn quân HLV Aragones.
Hiddink nói: "Nếu nhìn vào kết quả trận đấu, hẳn nhiên ai cũng nghĩ Tây Ban Nha chơi tuyệt hay nhưng nếu phân tích kỹ ra, các cầu thủ Nga đã tự thua. Chúng tôi là một đối thủ quá tồi trong một trận đấu điên rồ. Điển hình là ở hai bàn thua đầu tiên, tôi không hiểu vì sao các trung vệ của tôi đứng sững lại".
Theo Hiddink, các cầu thủ Nga đã mắc quá nhiều sai lầm
HLV người Hà Lan cũng nuối tiếc vì nếu bước vào đầu hiệp hai mà tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2, đội tuyển Nga cũng không phải hứng chịu thảm bại như vậy: "Chúng tôi đã không may mắn ở hiệp hai và đã bị vỡ trận. Các cầu thủ của tôi cũng có nhiều cơ hội của riêng mình, nhưng đáng tiếc họ không thể dứt điểm thành công".
Tuy nhiên, Hiddink kêu gọi các cầu thủ phải nỗ lực tối đa ở hai trận đấu còn lại với Hy Lạp và Thụy Điển mới mong còn hy vọng giành vé vào tứ kết: "Dù thế nào, tôi nghĩ chúng tôi luyện tập cật lực hơn nữa. Đội tuyển Nga còn hai trận đấu quan trọng ở phía trước và đó là cơ hội để chúng tôi tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ. Các cầu thủ đã mắc lỗi nặng đêm nay, nhưng tôi tin đó là bài học quý giá cho họ trong hai trận đấu còn lại".
Theo Vnexpress