Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008đây. Phóng viên đã có dịp trò chuyện, tiếp xúc cùng Thùy Lâm, ca sĩ Thùy Lâm sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 diễn ra tại Nha Trang tới
Lý do để Thùy Lâm tham dự cuộc thi này?
Trước đây Thùy Lâm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tranh tài tại một cuộc thi sắc đẹp cả. Nhưng khi có thông tin tổ chức cuộc thi thì tôi đã thử liều một phen xem sao.
Tôi là một ca sĩ, một diễn viên nên mong muốn sẽ có nhiều người biết đến mình hơn. Được giải hay không thì cũng là một thành công về hình ảnh.
Thùy Lâm có nghĩ rằng chính vì bạn là ca sĩ, diễn viên nên có nhiều thuận lợi hơn vì được công chúng để ý tới?
Đúng như vậy, tên thật của Thùy Lâm là Nguyễn Thùy Trang. Tuy nhiên hầu như khán giả đều chỉ biết đến nghệ danh là Thùy Lâm thôi. Đó cũng là điều may mắn của Lâm khi tham gia cuộc thi này.
Trong chuyến đi thăm làng trẻ S.O.S, Thùy Lâm thực sự xúc động khi được các em nhỏ gọi tên và yêu cầu đích thân Lâm hát tặng các em một ca khúc. Lâm không ngờ là ở Nha Trang, các em nhỏ mồ côi cũng biết tới mình.
Tham gia cuộc thi Hoa hậu đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải hi sinh rất nhiều thời gian?
Khi tham gia cuộc thi hoa hậu, tôi phải gác mọi công việc đang dang dở của mình. Phải từ chối những lời mời đóng phim, phải hoãn việc thu âm album thứ hai của mình.
Tuy nhiên, bù lại tôi được mọi người biết đến mình nhiều hơn. Tôi là một ca sĩ trẻ, nên có bất cứ cơ hội nào để quảng bá bản thân mình thì tôi nắm bắt lấy.
Thùy Lâm nấu ăn cùng mẹ tại gia đình
Bạn có lường hết những khó khăn khi đăng quang ngôi vị hoa hậu?
Trong cuộc sống, vốn luôn luôn có nhiều khó khăn. Nếu có đam mê thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Tôi đi thi chủ yếu vì muốn quảng bá hình ảnh của chính mình, nên không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nếu đoạt được giải thưởng, tôi sẽ cố gắng rèn luyện, trau dồi bản thân mình để xứng đáng với những gì mọi người mong đợi.
Được tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ngay tại đất nước mình là niềm hạnh phúc không phải cô gái nào cũng có được.
Bạn nghĩ sao nếu như công chúng chưa thực sự hài lòng về mình?
Tôi không phải là người hoàn hảo nhưng tôi là người biết lắng nghe và hoàn thiện mình. Tôi nghĩ mình sẽ có đủ thời gian để lấp đầy những cái gì chưa đủ bởi tôi còn rất trẻ.
Khi đăng quang, bạn nghĩ đến ai?
Thực sự tôi nghĩ đến mẹ và những người đã giúp đỡ tôi có được sự thành công như ngày hôm nay. Suốt thời gian qua, mẹ đã luôn ở bên tôi, động viên tôi vượt qua những khó khăn, luôn giúp tôi có niềm tin, sự bình tĩnh.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chuyên gia trang điểm Phước Lợi, NTK Thuận Việt, NTK Văn Thành Công đã giúp đỡ tôi có thể hoàn thành các phần thi một cách tốt nhất.
Tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui với những người bạn đã bình chọn cho tôi, ủng hộ tôi có được sự thành công của ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ niềm tin mọi người dành cho mình
Theo VTC