Tháng 6-1993, sau khi nghỉ hưu, ông được tín nhiệm bầu làm bảo vệ dân phố. Ông bắt đầu công việc "vác tù và hàng tổng" của mình bằng những việc làm cụ thể. Ông luôn tâm niệm, cái cốt lõi chính là làm sao để dân luôn tin và hợp tác giúp đỡ mình. Không một ngày ông vắng mặt trên đường phố, ngõ xóm, dù đôi khi sự có mặt chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng cũng giúp ông gần với dân và hiểu dân hơn. Qua các buổi sinh hoạt khối phố, hỏi thăm, trò chuyện, trao đổi, ông đã vận động bà con tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự bằng việc tự bảo vệ tài sản của mình, quan tâm giáo dục, khuyên bảo con em, người thân sống lành mạnh, có ích cho xã hội. Bằng cái tâm, lòng nhiệt tình, hăng say và những việc làm kiểu "mưa dầm thấm lâu" đã khơi dậy cho bà con nhân dân khối phố ý thức được nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của khối phố cũng là bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi gia đình. Ông giải quyết các vụ mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm không chỉ bằng trọng trách, vai trò của người cán bộ khối phố mà nhiều hơn thế là tình cảm giữa người với người. Bằng sự nhiệt tình, ông đã trực tiếp hòa giải 25 trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, cảm hóa, giáo dục 10 đối tượng nghiện, có người trước đây từng nghiện ma túy nặng đã được ông khuyên bảo, cảm hóa trở thành người sống có ích cho xã hội. Hay khi nghe tin con em, bà con trong khối phố ốm đau, có việc khó khăn ông đều tìm đến động viên, thăm hỏi, giúp đỡ. Vì thế nhân dân trong khối phố quý ông, coi ông như người thân trong gia đình.
Với ông, một trăm lời nói suông không bằng một hành động cụ thể. Khi có thông tin gì liên quan đến an ninh trật tự ông đều kịp thời nắm bắt và báo Công an phường. Nay tuy tuổi đã cao nhưng với trách nhiệm là Trưởng Ban ông vẫn luôn cùng anh em bảo vệ dân phố và Công an phường tiếp tục các phiên tuần tra không quản ngại ngày đêm, gió mưa, rét buốt. Cứ 12h đêm, bước chân thầm lặng ấy lại đi tới từng ngõ ngách, khu phố giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Qua tuần tra, ông đã phát hiện 2 đối tượng trộm máy hàn trị giá 5 triệu đồng của Công ty giày da và Chừ Văn Hoàn, sinh năm 1990 ở xã Gia Lâm, huyện Nho Quan trộm một bộ loa âm li của Trường dạy nghề Quân đội.
Khi được hỏi về kinh nghiệm của mình, ông tâm sự rất chân thành "mỗi sáng thức dậy tôi luôn tự hỏi hôm qua mình đã làm được gì và hôm nay mình phải tiếp tục làm gì để từ đó đặt ra mục tiêu phải làm, trong công tác bảo vệ dân phố phải luôn có thái độ mềm dẻo nhưng kiên quyết và dứt khoát".
Những công việc âm thầm nhưng đầy trách nhiệm của ông đã dần đi vào lòng nhân dân khối phố, bà con nhân dân tin tưởng, tự nguyện làm theo, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường Nam Sơn phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
Yêu và say mê với công việc mình lựa chọn, ông còn may mắn có được một hậu phương bình yên và vững chắc, vợ ông, người luôn hiểu và cảm thông với công việc của ông nên luôn cố gắng sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình để ông có thể yên tâm tập trung hoàn thành tốt công việc, đóng góp phần công sức cùng lực lượng Công an đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại niềm vui, sự bình yên cho nhân dân.
Với những cố gắng nỗ lực trong công tác, ông đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc, là điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thị xã Tam Điệp.
Lê Vân
(Công an tỉnh)