Năm 2004, anh Lê Văn Hà (xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh) kết duyên cùng chị Phùng Thị Thơm. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhân lên gấp bội, khi cuối năm 2005 chị Thơm hạ sinh cô con gái đầu lòng. Thế nhưng, hạnh phúc ấy đã không trọn vẹn.
Từ khi sinh ra, cháu Lê Thị Phương đã bị tật nguyền. Đầu cháu to bất thường, nhận thức không nhanh nhẹn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cầm số tiền dành dụm bấy lâu, vợ chồng anh Hà đưa con đi bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Các bác sĩ kết luận, cháu Phương bị não úng thủy. "Khám để biết bệnh vậy thôi rồi vợ chồng tôi phải đưa con về quê tự chăm sóc, được đến đâu hay tới đó vì gia đình nghèo quá không có tiền chạy chữa cho cháu"- anh Hà xót xa.
Đến nay, mới tròn 9 tuổi nhưng bé Phương đã có cân nặng lên tới trên 50kg. Bởi vậy, việc chăm sóc bé ngày càng khó khăn. Để có tiền chạy chữa cho con, ngoài vài sào ruộng, vợ chồng anh Hà phải đi làm thuê, làm mướn. Nhưng sức khỏe anh Hà yếu, lại mắc bệnh thận nên chẳng làm được việc nặng. Đến nay, anh Hà phải ở nhà phụ giúp với bà nội trông bé Phương. Nguồn sống duy nhất của gia đình anh trông chờ vào khoản tiền làm thuê ít ỏi, bấp bênh của chị Thơm.
Mong các nhà hảo tâm đùm bọc, cứu giúp gia đình bé Phương, để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Lê Văn Hà, xóm 1, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh
Tin, ảnh: Nguyễn Hùng, Minh Quang