Anh Vũ Quảng Đại - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội cho biết: "Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là một trong những chương trình lớn mà tuổi trẻ Đoàn Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua. Nhất là trong những năm trở lại đây, chương trình này đã trở thành phong trào hành động rộng khắp trong toàn Đoàn, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với bà con nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa; được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hành trang cho chuyến đi lần này của những tình nguyện viên của Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội là bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong muốn được khám phá bản thân và góp phần công sức của mình vì một cuộc sống cộng đồng tốt đẹp hơn.
Chính vì thế vừa đặt chân đến vùng đất Yên Mạc, 22 đoàn viên của Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Với sự nhiệt tình của tuổi trẻ chỉ trong vòng 1 ngày Trường THCS Vũ Phạm Khải, trường Tiểu học Phạm Thận Duật, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã và Nhà bia danh nhân Phạm Thận Duật đã trở nên mới mẻ, khang trang và sạch đẹp, các tình nguyện viên còn quét vôi tường bao, rửa Nhà bia, đổ bê tông đường đi vào nhà bia liệt sĩ. Sau một ngày "khoác áo mới" cho các trường trong xã, Đoàn đã tiến hành ôn tập hè cho các em học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Phạm Thận Duật.
Ngoài việc ôn tập cho các em học sinh, Đoàn đã tổ chức đi vớt bèo, khơi thông 300 m dòng chảy tại tuyến ngòi Soi của xã; tổ chức cho sinh viên dọn vệ sinh khuôn viên, vớt bèo trong ao chùa và trồng một cây Bồ Đề tại khuôn viên chùa Hang.
Việc làm có ý nghĩa nhất trong đợt tình nguyện này của Đoàn thanh niên Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội đó là lễ viếng Nhà bia liệt sĩ cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Đoàn xã. Sau đó đại diện đoàn tình nguyện và chính quyền xã, Đoàn xã đã đi thăm hỏi tặng quà tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam tiêu biểu trong xã; tặng quà khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó; tặng xích đu cho Trường Mầm non xã. Tất cả những việc làm đầy ý nghĩa của Đoàn thanh niên tình nguyện đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân xã Yên Mạc.
Anh Phạm Đức Việt, Bí thư Đoàn xã Yên Mạc cho biết: Tôi rất xúc động trước những tình cảm của các bạn Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội dành cho xã Yên Mạc, đây sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên đối với chúng tôi. Mong rằng trong thời gian tới các tình nguyện viên của Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội sẽ gắn bó hơn nữa với người dân Yên Mạc".
Từ thực tiễn hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội đã khơi dậy bầu nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong phong trào tình nguyện, qua đó giáo dục, nuôi dưỡng ý thức, lòng tự hào, tinh thần tình nguyện xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 5 ngày cùng nhau sống, làm việc, chia sẻ những niềm vui, nụ cười, những bữa ăn, giấc ngủ và các hoạt động tình nguyện đã giúp những sinh viên chỉ biết tới trang sách, màn hình, bàn phím vi tính hiểu về những con người, vùng quê còn nhiều gian khó để từ đó biết rằng mình có thể cống hiến nhiều hơn về cuộc sống cộng đồng.
Chia tay xã Yên Mạc, hình ảnh cuối cùng để lại trong trái tim mỗi tình nguyện viên là những cái vẫy tay đầy âu yếm của các em học sinh như muốn níu kéo hay giữ lại những người anh, chị vừa mới quen. Và điều quan trọng hơn, mỗi thành viên có thêm những trải nghiệm mới mẻ để thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều…
Bảo Yến