Giờ thì cô bé mồ côi Đinh Thị Nhung đã tròn 18 tuổi và em đang là sinh viên năm thứ nhất, Khoa Luật kinh tế của Học viện Ngân hàng. Nhung bảo, khoảnh khắc nhận được giấy báo nhập học là lúc em xúc động nhất. "Cầm tờ giấy báo nhập học, em ước gì bố mẹ mình còn sống. Khi ấy, chắc chắn em cũng nhận được nhiều thứ từ bố mẹ như các bạn, như được bố mẹ thưởng cho một món quà mình yêu thích, bố mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho con gái đi học xa nhà và còn được bày biện một mâm cơm tươm tất để ăn mừng…"- Nhung xúc động chia sẻ.
Còn trên thực tế, điều Nhung có thể làm chỉ là đứng trước bàn thờ bố mẹ để… báo cáo thành tích, để chia sẻ về niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ ấy. Nhung bảo rằng, có được niềm vui này, không phải chỉ có riêng nỗ lực của bản thân em, mà đó còn bao gồm cả sự yêu thương, đùm bọc và "truyền lửa" từ người bác ruột của mình.
Nhung kể, năm em học lớp 8 thì mẹ đột ngột qua đời. Mất đi chỗ dựa duy nhất, em không dám nghĩ bản thân có thể đi được chặng đường dài hơn trong hành trình đi tìm tri thức, thậm chí em có thể phải nghỉ học ngay sau khi tốt nghiệp THCS. Nhưng cuộc sống đã bù đắp cho Nhung những điều kỳ diệu. Em đã được một người bác nhận về nuôi và chăm sóc. Không chỉ chăm lo cái ăn, cái mặc, đôi vợ chồng nông dân chân lấm tay bùn ấy đã quyết tâm không để cháu gái phải bỏ học giữa chừng.
Bác của Nhung là ông Bùi Văn Triều, một lão nông có cuộc sống chưa bao giờ khá giả. Ông Triều sinh được 3 người con. Các con của ông không có ai học lên đại học cả. Tất cả đều đi làm từ sớm và hiện đã yên bề gia thất. "Nhà bác cháu làm ruộng. Bác gái phải đi làm giúp việc từ 6-7 năm nay. Cháu biết hoàn cảnh của bác còn rất khó khăn. Vì vậy, khi học đến lớp 12, cháu đã nghĩ rằng mình sẽ đi làm công nhân ngay sau khi tốt nghiệp để có thể tự túc được cuộc sống cho mình, vừa phần nào đỡ đần được cho bác. Nhưng bác đã không đồng ý. Bác động viên cháu đến trường phải cố gắng học thật giỏi để sau này cuộc sống bớt khổ hơn"- Nhung chia sẻ.
Có được sự khích lệ từ người bác, Nhung miệt mài học tập để phấn đấu thực hiện bằng được ước mơ vào giảng đường đại học. Nhung nhờ thầy, cô giáo tư vấn thêm để lựa chọn một trường đại học phù hợp với năng lực, sở thích và xu thế của thị trường lao động. Những nỗ lực của Nhung đã được đền đáp xứng đáng. Em đã đỗ vào Học viện Ngân hàng - ngôi trường mà em yêu thích. Để có thêm thu nhập trang trải cho việc học đại học, Nhung đã xin làm thêm tại một quán nước. Hiểu hoàn cảnh của Nhung, mọi người trong cửa hàng đã tạo điều kiện thuận lợi để Nhung có thể vừa học vừa làm, chắt chiu trang trải cho bản thân, giảm khó khăn lên đôi vai của bác.
Mới đây, Nhung là một trong 50 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhận được học bổng của nhà tài trợ Công ty Mitsubishi. Suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, Nhung bảo sẽ dành để nộp học phí. Nhung xúc động cho rằng, tuy em thiếu vắng tình cảm của bố mẹ từ rất sớm, nhưng trên thực tế, em chưa bao giờ bị cô đơn trong cuộc sống. Ngay từ những ngày học THCS, THPT, em đã luôn nhận được tình cảm, sự san sẻ của người thân, thầy cô, bạn bè... Vào những ngày lễ, Tết, em cũng được các tổ chức, cá nhân đến thăm, động viên và tặng quà… Tình cảm, sự sẻ chia từ cộng đồng luôn là nguồn động viên vô cùng quý giá để em tiếp tục vươn lên, đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập. Nhung bảo rằng, nhất định, em sẽ trở thành một người tử tế để xứng đáng với sự tin yêu của người thân và cộng đồng.
Đào Hằng