Hải đội có 16 cán bộ, chiến sĩ, được thành lập từ tháng 9-2010, tiền thân là một đội tàu của Đồn 104 (nay là Đồn Biên phòng Kim Sơn). Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song vượt lên tất cả, tập thể cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Hải đội trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa trở về sau một chuyến đi tuần tra trên biển. Anh mời chúng tôi lên tàu, cùng ra biển để "thực mục sở thị" cuộc sống của người lính biên phòng. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh kể về đồng đội, về tình yêu biển cả và những kỷ niệm sâu sắc của gần 25 năm là lính biên phòng. Anh tâm sự: "ở nơi đầu sóng, ngọn gió này, tình yêu quê hương, yêu biển cả, tình cảm đồng chí, đồng đội là chất "keo" gắn bó chúng tôi, là động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn và hiểm nguy để hoàn thành tốt nhiệm vụ".
"Thuyền là nhà, biển cả là quê hương" đó là câu nói thường trực, là khẩu hiệu hành động của mỗi người lính biên phòng nơi đây. Có những đợt tuần tra trên biển hàng tuần, người lính biên phòng phải chắt chiu từng ca nước ngọt, từng hạt gạo, gói mỳ. Ăn uống kham khổ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trăm bề, nhưng các anh vẫn can trường bám biển làm nhiệm vụ. Mới đây, trong một chuyến tuần tra trên biển, các anh đã lập chiến công, đó là bắt giữ một phương tiện buôn lậu khoáng sản. Chiến công đó là thành quả của nhiều ngày trinh sát nắm tình hình và tuần tra mật phục trên biển, có lúc phải đối mặt với cả hiểm nguy và cám dỗ của vật chất đời thường. Với thành tích trên, tập thể Hải đội 2 và cá nhân đồng chí Hải đội trưởng, Thuyền trưởng đã được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen.
Hải đội trưởng Nguyễn Văn Thắng cho chúng tôi biết, Hải đội được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng biển rộng khoảng 900 km2; bên cạnh đó là nhiệm vụ phối hợp tuần tra bảo vệ vùng nước cảng dài khoảng 70 km. Đây là nơi có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Trong thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép bằng đường biển; khai thác thủy hải sản bằng thuốc nổ, xung điện, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Bên cạnh đó, nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng ngày càng nặng nề bởi cả yếu tố chủ quan và khách quan. Đó là diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết đã và đang gây ra những hệ lụy, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân, đặc biệt ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển của địa phương như nghề đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản, vận tải biển và vận tải thủy nội địa.
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban chi ủy chi bộ Hải đội 2 luôn duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Một thuận lợi của đơn vị là hầu hết cán bộ, chiến sĩ là đảng viên. Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiểu chức năng, nhiệm vụ của mình, xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện, tu dưỡng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hải đội mới thành lập chưa tròn một năm nhưng đã tổ chức được 2 đợt tuần tra trên biển. Qua tuần tra, ngoài việc phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện buôn lậu khoáng sản, Hải đội còn phối hợp với bộ đội biên phòng Nam Định bắt giữ 1 phương tiện vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, dẫn giải 2 phương tiện buôn lậu than do Đội 3, Cục phòng, chống tội phạm môi trường bắt giữ. Hải đội phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng tổ chức tuần tra được 68 ngày /204 lượt cán bộ, chiến sĩ nhằm bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên vùng nước cảng. Hải đội cũng luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đảm bảo kịp thời hiệu quả khi có tình huống, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Thời gian qua, Hải đội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cứu hộ trên sông, biển và vùng nước cảng được 4 vụ /4 phương tiện, 36 thuyền viên và 4.000 tấn hàng hóa các loại; cứu nạn 1 vụ /1 nạn nhân.
Sau một buổi cùng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 "thám hiểm" vùng biển quê hương, chúng tôi trở về đất liền. Đi trên biển, nghe tâm sự của những người lính biên phòng, chúng tôi càng cảm phục ý chí và nghị lực của các anh. Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bám biển làm nhiệm vụ, các anh giống như loài hoa muống biển, luôn can trường và vững vàng trong mọi phong ba, bão táp.
Thu Thủy