Mặc dù 8 giờ sáng hội sách mới bắt đầu mở cửa nhưng đã có hàng chục người đứng xếp hàng chờ đợi giây phút được đắm chìm vào với thế giới của những trang sách. Cầm cuốn "Bây giờ mới thấy" của thiền sư Thích Nhất Hạnh trên tay, em Nguyễn Thu Trang, học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy chia sẻ: Em biết đến hội sách thông qua mạng xã hội facebook. Do ở Ninh Bình không thường xuyên tổ chức những sự kiện như thế này nên đây là cơ hội hiếm hoi chúng em được tiếp cận với nguồn sách lớn, giá thành rẻ và đặc biệt là không gian mới lạ. Em rất thích đọc những cuốn sách viết về triết lý nhà phật của thiền sư Thích Nhất Hạnh vì nó mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Ngoài ra, em cũng đang tìm mua thêm sách tham khảo để phục vụ cho việc ôn thi đại học sắp tới.
Còn đối với em Nguyễn Diệp Linh (15 tuổi, xã Ninh Mỹ, Hoa Lư ) thì đây là lần đầu tiên được mẹ đưa đi tham gia hội sách. Háo hức và vui vẻ là cảm giác của em khi đã chọn được cho mình những cuốn sách ưng ý. Linh cho biết: Bố mẹ đều là những người yêu sách nên từ nhỏ em đã có thói quen đọc sách. Lật giở từng trang sách để nghiền ngẫm sẽ "thật" hơn rất nhiều so với việc đọc trên các thiết bị điện tử. Vì vậy, em mong muốn sẽ tìm được nhiều cuốn sách hay và bổ ích để bổ sung vào bộ sưu tập sách ở nhà.
Có lẽ, trong số những người tham gia đại hội sách cũ, có nhiều bạn sẵn sàng dành hết số tiền mà mình tiết kiệm được để mua sách. Do giá thành rẻ và chất lượng cao nhưng khá lâu hội sách mới tổ chức một lần nên hầu hết các bạn đều mang tâm lí "tranh thủ". Sách cũ nhưng tri thức không cũ, đợt sách kéo dài hai ngày cuối tuần với các thể loại đa dạng, phong phú như : thơ, truyện, tiểu thuyết, sách ảnh, sách giáo khoa, ngoại ngữ, sách lịch sử, tôn giáo,… đã khiến nhiều bạn trẻ "cháy túi" vì ai cũng mong muốn được làm giàu cho tâm hồn mình qua những trang sách đã ít nhiều ngả màu theo thời gian.
Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, chị Phạm Thị Hoàng Yến, chủ quán cà phê Dream 1989 cho biết: Bản thân vốn là người yêu sách nên khi có cơ hội liên kết với những nhà sách lớn như Nhà sách họ Mạc, Nhà sách của Huế; chị mạnh dạn tổ chức hội sách với mong muốn mang đến một không gian sách sống động, khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với mọi người, đặc biệt là người trẻ. Với số lượng khoảng hơn 4 tấn và 9.000 đầu sách được bán với giá 39 nghìn đồng/kg, hội sách mong muốn tạo sân chơi bổ ích, thiết thực đối với những người quan tâm đến sách và văn hóa đọc.
Nhìn những bạn trẻ say mê lựa sách mới thấy "Đại hội sách cũ Ninh Bình" đã thật sự tạo nên một cơn "dư chấn" trong cộng đồng yêu sách. Điều đáng mừng là trong số hàng trăm lượt bạn đọc tìm đến thì phần đông là học sinh, sinh viên - những người còn rất trẻ. Ngày nay, khi thời đại công nghệ lên ngôi, việc tiếp cận thông tin trở nên quá dễ dàng thì người ta bỗng hoài nghi liệu giới trẻ có còn đọc sách và thích sách như thế hệ cha ông? Và rồi, hình ảnh nhiều bạn trẻ nhễ nhại mồ hôi, tay ôm túi sách với gương mặt rạng rỡ niềm vui đã nói lên tất cả. Hóa ra, giới trẻ không hề thờ ơ với sách, điều mà họ cần là những cuốn sách hay, bổ ích và nguồn tiếp cận dễ dàng hơn. Thiết nghĩ, đây là một mô hình hay cần nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Vân Anh