Trường tâm sự, em luôn ao ước có một chiếc bánh ga tô trong ngày sinh nhật, được nhận những món quà yêu thích từ ông già Noel trong đêm Giáng sinh… nhưng có lẽ, em còn chưa ngoan, còn chưa chịu khỏi bệnh làm cả gia đình vất vả nên chưa xứng đáng được nhận quà. Nghe con trai hồn nhiên kể những câu chuyện về ước mơ của mình, chị Thanh (mẹ cháu Trường) giàn giụa nước mắt.
Người phụ nữ lam lũ ấy kể, nhà chị nghèo lắm. Chồng chị, anh Đặng Văn Hậu, gia đình cũng khó khăn. Thông cảm với hoàn cảnh của nhau mà hai người nên nghĩa vợ chồng, sinh 2 người con trai thì cả hai cháu đều mắc bệnh ung thư máu bẩm sinh. Nhìn các con đau yếu quanh năm, đôi vợ chồng nghèo như đứt từng khúc ruột. Thương con, anh chị chỉ biết chăm chỉ làm ăn để lấy tiền chữa bệnh, giành giật sự sống cho con.
Lãnh đạo Báo Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Xuân Thành thăm hỏi động viên gia đình
Chồng chị quanh năm đi làm thợ xây. Chẳng quản ngày nắng hay mưa, anh gom nhặt từng đồng để có tiền chạy chữa cho hai con. Còn chị Thanh vừa chăm sóc hai con bệnh tật, vừa xoay sở bao nhiêu nghề để kiếm sống. Tằn tiện từng đồng vậy mà cũng chẳng đủ để cho các con đi bệnh viện chữa bệnh mỗi tháng. Chị Thanh bảo, mỗi tháng, Trường và anh trai phải đi truyền máu 2 lần ở Viện huyết học và truyền máu trung ương. Mỗi lần đi viện, cũng mất 5-6 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại, ăn uống của mấy mẹ con. "Cho con đi viện lần này, vợ chồng tôi đã phải lo lắng cho lần đi viện vào tháng sau. Để lao động kiếm tiền chữa bệnh cho con, chúng tôi tự nhủ bản thân không được phép ốm đau"- chị Thanh cười buồn.
Cuộc sống còn bộn bề khó khăn, song niềm an ủi lớn nhất của gia đình chị Thanh đó là hai anh em Trường và Giang đều say mê học hành. Năm học 2015-2016 này Trường học lớp 5B. Việc học của em gặp nhiều khó khăn vì thời gian điều trị bệnh kéo dài. Trường kể với tôi, những lần nằm viện, em không khóc vì đau đớn khi truyền hóa chất mà em khóc vì sợ rằng nghỉ học nhiều sẽ không theo kịp bạn bè mà phải bỏ học. Nhưng thật may là các thầy cô, bạn bè đều rất thương em. Mỗi lần đến lớp, Trường lại được các thầy cô giáo động viên, tạo điều kiện bồi dưỡng kiến thức để em bắt kịp chương trình học với bạn bè. Em chỉ mong chóng khỏi bệnh để mỗi ngày đều được đến lớp cùng các bạn.
Cô giáo Đinh Thị Thuyết, giáo viên chủ nhiệm của em Trường cho biết: Có thời gian do ảnh hưởng của truyền hóa chất, Trường rụng hết tóc nhìn rất tội nghiệp. Thế nhưng em vẫn rất ham học, thường xuyên hỏi thầy cô và các bạn những điều chưa biết. Nhờ vậy, dù việc học của em bị đứt quãng do lịch điều trị bệnh dài ngày song Trường vẫn nắm vững được kiến thức và luôn là học sinh khá của lớp. Đặc biệt, bị bệnh tật dày vò song lúc nào em Trường cũng tràn đầy tinh thần lạc quan, đáng để mọi người nể phục.
Thông qua Báo Ninh Bình, được biết về hoàn cảnh đáng thương của hai cháu Trường và Giang, anh Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành và chị Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Quỹ học bổng Xuân Thiện đã đến nhà động viên, trao tặng gia đình số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ điều trị bệnh cho hai cháu. Món quà càng có ý nghĩa hơn khi Giáng sinh 2015 đang đến gần. Chị Nguyễn Hồng Nhung tâm sự: "Gia Lập là quê hương của tôi. Qua Báo Ninh Bình, được biết về hoàn cảnh của hai em Trường và Giang, tôi rất xúc động. Với việc làm nhỏ ngày hôm nay, tôi mong muốn hai em sẽ có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật, vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường và học tốt. Trong thời gian tới, quỹ Khuyến học Xuân Thiện sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, tiếp sức để các em được đến trường, được hòa đồng với bạn bè".
Rưng rưng xúc động nhận món quà ý nghĩa 20 triệu đồng do Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành và Quỹ học bổng Xuân Thiện trao tặng, chị Đinh Thị Thanh nói: "Món quà này có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình tôi, giúp chúng tôi có thêm điều kiện chữa bệnh, giành giật sự sống cho hai con, tiếp sức cho các con được đến trường. Và trên hết, món quà đậm ân tình đó đó còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Tập đoàn Xuân Thành đối với gia đình tôi. Sự quan tâm, những tình cảm thân thương ấy của đơn vị sẽ là nguồn động viên lớn để cả gia đình tôi, các con tôi tiếp tục cuộc chiến đấu dai dẳng với bệnh tật".
Lễ Giáng sinh đang cận kề. Từ chiếc radio nhà ai đó vang lên những khúc thánh ca rộn ràng. Cậu bé Trường rạng ngời hạnh phúc. Em ôm chặt món đồ chơi mà đoàn vừa trao tặng. Với em và gia đình, đây sẽ là một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp nhất.
Đào Hằng - Minh Quang