Ban tổ chức đã nhận được hơn 250 bản thảo gửi về, và từ đó chọn được 17 truyện ngắn, 9 truyện tranh, gửi lên Hội đồng Chung khảo. Theo kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng, 6 truyện ngắn và 7 truyện tranh đã đoạt giải thưởng, trong đó, truyện ngắn "Vương quốc tàn lụi" của Trần Đức Tiến và truyện tranh "Mùa ngập nước" của Phạm Hoàng Giang đoạt giải nhất. Các giải nhì được trao cho Nguyễn Thị Bích Nga, Lục Mạnh Cường và Lê Thanh Tùng. Theo nhà văn Hồ Anh Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà nội, thành viên Hội đồng chung khảo, các tác phẩm tham dự giải năm nay khá đồng đều và hấp dẫn. Ở thể loại truyện tranh, các tác phẩm vào chung khảo đều thể hiện chất lượng hình ảnh tốt, chọn lựa phong cách phù hợp, tính động trong truyện đã được đẩy lên khá cao. Màu sắc và bố cục cũng vững vàng hơn. Nhiều trang minh họa như những bức tranh, giàu chất thơ. Trong truyện cũng có nhiều chi tiết đẹp và hấp dẫn, điều mà các họa sĩ tranh truyện trước đây chưa chú ý khai thác. Ở thể loại truyện ngắn, những tác phẩm khá sinh động, linh hoạt và hóm hỉnh. Tác phẩm được giải nhất của Trần Đức Tiến ngắn gọn, chắt lọc, những chi tiết ấn tượng, dí dỏm, thực sự hấp dẫn bạn đọc nhỏ tuổi và cả những người đã qua tuổi thơ. Đây là năm thứ ba của cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi được tổ chức với sự phối hợp của Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội Nhà văn Hà Nội và Đại sứ quán Đan Mạch. Mỗi năm các nhà văn sáng tác theo một chủ để riêng. Tiếp theo năm thứ ba với chủ đề "Bước qua thế giới", trong buổi trao giải chiều 2-11 Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi tiếp theo của năm thứ tư với chủ đề "Đối thoại với thiên nhiên". Cuộc vận động sáng tác nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch từ năm 2006-2010. Các giải thưởng chính: Truyện ngắn Giải nhất: - Vương quốc tàn lụi của Trần Đức Tiến Giải nhì: - Chuyện cậu bé vét giếng của Nguyễn Thị Bích Nga - Trở về của Lục Mạnh Cường Giải khuyến khích: - Đảo trốn tìm của Anh Đào - Úm ba la của Quế Hương - Chuột chít và hai chiếc giày đến xứ tít mù tắp của Vũ Thị Thanh Tâm Truyện tranh Giải nhất: - Mùa ngập nước của Phạm Hoàng Giang Giải nhì: - Chiếc mũi cà chua của Lê Thanh Tùng Giải ba: - Ở một nơi nào của Lê Bình Giải khuyến khích:- Sự tích mẹ con của Đặng Ngọc Minh Trang - Cậu bé trong tòa nhà cao tầng của Bích Khoa - Tò he của Đặng Hồng Quân - Quái vật gác xép của Đỗ Giáp Nhất | Theo NDĐT |