Không hẹn trước nhưng các đoàn đã sớm hội quân đông đủ tại Ninh Bình. Dĩ nhiên mục đích chính của các cuộc hội quân chính là việc để cho các tuyển thủ kịp làm quen với sân bãi, nhà tập, khí hậu, thời tiết của Ninh Bình. Đằng sau cuộc hội quân âm thầm là một cuộc chạy đua nóng bỏng của các đội nhằm tranh thủ thời cơ trước khi vào giải.
Lý do để các đội rất sốt sắng trong cuộc đua này là vì giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư- Đạm Ninh Bình năm 2013 tổ chức rất gần so với ngày khai mạc vòng I giải vô địch bóng chuyền quốc gia. Dĩ nhiên đứng trước thời điểm quan trong như vậy không đội bóng nào muốn bỏ lỡ cơ hội "khảo quân", thao dượt lực lượng lần cuối.
Như thường lệ, cuộc đua chuẩn bị giải, ngoài Tràng An Ninh Bình với lợi thế chủ nhà, đã tiến hành tập luyện từ nhiều ngày qua, thì nhanh chân nhất vẫn là đội bóng Thể Công, là đội đến Ninh Bình sớm nhất. Lịch tập luyện của họ đều đặn và chính xác đến từng phút, đúng chất của thể thao chuyên nghiệp và kỷ luật quân đội.
Trên sân tập trước ngày khai cuộc, phóng viên còn gặp lại đội quân của câu lạc bộ Tập đoàn dầu khí Quốc Gia. Thủ lĩnh của đội này là ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu HLV trưởng của Tràng An Ninh Bình trước đây.
Từng làm việc với các tuyển thủ Ninh Bình nhiều năm, hiểu rõ sức mạnh của các học trò cũ, bởi vậy trước giờ "G", ông đã tận đụng thời gian từng phút cho các tuyển thủ của mình tập dượt các bài tập kỹ chiến thuật. Có lẽ trong tư duy của vị "tư lệnh đoàn quân dầu khí", đối thủ mà họ sớm muộn sẽ giáp mặt chính là đội quân Tràng An Ninh Bình.
Có hai gương mặt còn tương đối mới tại giải năm nay là Công an Phú Thọ (nam) và Tiến Nông Thanh Hóa (nữ). Đối với Công an Phú Thọ, đây là lần đầu tiên họ tham dự giải tại Ninh Bình. Vì vậy cả cầu thủ và ban huấn luyện đều rất háo hức.
Huấn luyện viên Đinh Đăng Tâm của đội Công an Phú Thọ cho biết: Lần này đội mang đến Ninh Bình 12 tuyển thủ, đều là những tay đập tốt nhất của đội ở thời điểm hiện tại, trong đó đáng chú ý có tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đăng Bình (số18, phụ công). Ở giải quốc gia năm 2012, tuy đội chỉ xếp thứ 10/12 nhưng trong thời gian gần đây, phong độ của đội rất tốt.
Nói về mục tiêu của đội tại giải này, huấn luyện viên Đinh Đăng Tâm khiêm tốn: "mục tiêu của đội là cọ xát, chuẩn bị cho vòng I giải vô địch quốc gia".
Một gương mặt mới của bảng nữ tại giải này là Tiến Nông Thanh Hóa. So với các đội còn lại như: PVD Thái Bình, Thông tin Liên Việt PostBank, VietSovpetro, đội quân xứ Thanh không thể bì về đẳng cấp nhưng họ cũng là đội bóng giàu truyền thống.
Trên bản đồ bóng chuyền quốc nội từ những năm 1984, họ đã góp mặt trong những đội mạnh. Gần đây được quan tâm đầu bóng chuyền xứ Thanh đã hồi sinh mạnh mẽ. Khoảng 2 năm trở lại đây, Tiến Nông Thanh Hóa chính là đối thủ "cứng cựa" tại giải vô địch quốc gia. Mục tiêu của đội là cọ xát chuẩn bị cho vòng I giải vô địch quốc gia vào tháng tư. Ưu thế của đội chính là sức trẻ và khát vọng của một đội bóng mới trở lại.
Và khi mà tiếng còi khai cuộc còn chưa cất lên thì mọi khả năng đều có thể xảy ra.
Phương Nam