Chị Đỗ Thị Tuất ở phố Nam Giang, thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh) hiện có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo. Chồng và con gái đầu lòng của chị đã chết cũng vì mắc bệnh hiểm nghèo. Chị đang phải gánh khoản nợ lớn do vay mượn để chữa bệnh cho chồng, con.
Năm 1988 chị lập gia đình với anh Bùi Văn Quân. Một năm sau chị sinh cô con gái đầu lòng, nhưng đến khi cháu 14 tuổi thì phát hiện bị u não. Năm 2008 cháu mất. Sốc trước nỗi đau mất con, cộng với việc phải lao lực quá sức nên chồng chị đổ bệnh vì xuất huyết dạ dày, suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo. Một mình chị phải vay mượn anh em họ hàng để lấy tiền chữa trị cho chồng. Sau 2 tháng điều trị thấy đỡ anh ra viện nhưng cũng từ đó anh ít nói và có biểu hiện của người mắc bệnh trầm cảm, có những đêm anh la hét suốt đêm... Trong một lần không làm chủ được bản thân, chồng chị đã trèo lên nóc nhà nhảy xuống dẫn đến tử vong.
Hiện tại chị đang nợ gần 100 triệu vay mượn của anh em họ hàng để chữa trị cho chồng, con và phải tiếp tục lo chữa trị cho 2 con còn lại khi một cháu mắc bệnh tim bẩm sinh và một cháu bị nhiễm độc chì.
Gia đình chị Tuất rất cần những tấm lòng hảo tâm cứu giúp để chị có điều kiện chữa trị cho con. Mọi đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: Đỗ Thị Tuất, khu Nam Giang, thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình. Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 01627 750 819
H.N