Băng zôn, khẩu hiệu với tiêu đề: "Chào mừng các đội tuyển về tham gia Hội thi Kiến thức pháp luật trong CNVC-LĐ" được treo rất bắt mắt. Mặc dù 7 giờ 30 phút Hội thi mới khai mạc, nhưng từ 6 giờ sáng, đã thấy các đội tuyển về "tập kết" tại Nhà văn hóa. Đoàn nào ở gần thì đi xe máy, ở xa hơn thì đi xe búyt, có đoàn còn thuê hẳn chuyến ô tô để chở đội tuyển đi thi.
Khá ấn tượng bởi sự xuất hiện của đội tuyển LĐLĐ huyện Nho Quan. Các thành viên trong đoàn ai cũng lỉnh kỉnh balô, túi xách. Ông Quách Văn Thiều, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nho Quan (trưởng đoàn) cho biết: Vì ở xa, nên chúng tôi xuất phát từ 5 giờ sáng, trên chuyến xe búyt đầu tiên trong ngày. Đội tuyển của chúng tôi có 8 thành viên. Đây là đội đã đạt giải nhất trong Hội thi Kiến thức pháp luật do LĐLĐ huyện tổ chức vào trung tuần tháng 6. Không có nhiều cổ động viên đi theo cổ vũ, song các tiết mục dự thi của đội tuyển đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, vì thế ai cũng rất khí thế. Chúng tôi không xem nặng vấn đề thắng - thua, mà chỉ muốn nỗ lực để thử sức mình.
Chị Nguyễn Thị Thủy - thành viên của đội trong trang phục áo tứ thân vui vẻ nói: Trong phần thi chào hỏi, chúng tôi sẽ mang đến hội thi vở kịch "Táo Quân báo công". Tôi đảm nhiệm một vai "nhỏ" thôi, nên không bị nhiều sức ép lắm. Song, đây là lần đầu tiên tôi lên sân khấu, đứng trước nhiều người, chắc cũng hơi "ngợp"... Bên cạnh đội tuyển LĐLĐ huyện Nho Quan, các thành viên của đội tuyển LĐLĐ huyện Gia Viễn cũng đang tranh thủ hoàn tất khâu... hóa trang. Chị Dung - thành viên của đội cho biết: Đội tuyển chúng tôi chuẩn bị khá công phu, song đến đây thấy đội nào cũng như... đoàn văn công thế này nên cũng... nể quá. Thời gian chúng tôi tập luyện không nhiều. Các thành viên của đội tuyển lại được lựa chọn ở nhiều thành phần như: viên chức xã, hành chính sự nghiệp và cả doanh nghiệp. Mỗi thành viên đều có đặc thù công việc khác nhau nên rất khó thu xếp thời gian để tập luyện chung. Đến với Hội thi, chúng tôi tự tin về những kiến thức mình đã được trang bị...
Đúng 8 giờ, hội trường không còn một ghế trống. Các cổ động viên tập trung đến cổ vũ cho đội tuyển của mình. Sau phần khai mạc của lãnh đạo, đại diện LĐLĐ tỉnh, các đội tuyển chính thức bước vào Hội thi. Có hai nội dung chính mà các đội tuyển phải trải qua, đó là phần thi chào hỏi và phần thi kiến thức pháp luật.
Ở màn chào hỏi, khán giả thực sự bị cuốn hút bởi sự biểu diễn rất chuyên nghiệp của các đội tuyển khi hóa thân vào những nhân vật trong các tiểu phẩm tự biên, tự diễn. Nào là vẻ uy nghi của Táo Quân, vẻ dịu dàng của các cô công nhân, vẻ duyên dáng của những cô thôn nữ trong tà áo tứ thân, mềm mại trong làn điệu chèo cổ... Mỗi đội tuyển một phong cách, mỗi tiết mục một màu sắc riêng. Bên cạnh mục đích giới thiệu về đơn vị mình, mỗi tiết mục còn là bức thông điệp đầy ý nghĩa gửi đến cho người xem. Đó là, hãy mang "sức trẻ" để xây dựng quê hương, và hãy trang bị cho họ đầy đủ những kiến thức về pháp luật. Kiến thức đó sẽ góp phần nâng cao vị thế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chính lực lượng CNVC-LĐ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Trong phần thi kiến thức pháp luật, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết của mình đối với các vấn đề về Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật Bình đẳng giới... Những câu trả lời nhanh, quyết đoán, chính xác của các thí sinh thể hiện nỗ lực trang bị kiến thức pháp luật cho lực lượng CNVC-LĐ của các cấp, các ngành trong thời gian qua.
Một cổ động viên của đội tuyển LĐLĐ huyện Hoa Lư tâm sự: Là công nhân, bọn em chỉ miệt mài bên cỗ máy. Ngoài lĩnh vực chuyên môn, chúng em chẳng có thời gian, điều kiện để tiếp cận với những kiến thức khác, đặc biệt là kiến thức về pháp luật. Thế mới có chuyện, quyền lợi được hưởng thì bọn em không "đòi", lại đi "đòi" những cái không thuộc quyền lợi của mình. Thời gian qua, phong trào học tập, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ công nhân tại công ty diễn ra với quy mô lớn và với nhiều hình thức phong phú đã thực sự làm thay đổi nhận thức của chúng em: Công nhân trong thời đại mới không chỉ đòi hỏi phải giỏi về chuyên môn, mà còn phải "tinh thông" về kiến thức pháp luật. Thông qua các vở kịch, những mẩu đối thoại hài hước... những thông tin về pháp luật được chuyển tải mềm mại nên chúng em thấy dễ "nhập tâm" hơn. Hóa ra, kiến thức pháp luật cũng không "khô khan" như em tưởng, mà lại rất thiết thực đối với công nhân. Đó sẽ là công cụ để chúng em tự bảo vệ quyền lợi và thực hiện trách nhiệm của mình... Chúng em chờ đợi nhiều sân chơi bổ ích như thế này trong thời gian tới.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển LĐLĐ huyện Hoa Lư, giải nhì cho đội tuyển LĐLĐ thị xã Tam Điệp và huyện Kim Sơn... Ngoài ý nghĩa tạo sân chơi bổ ích CNVC-LĐ, Hội thi còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Thu Hằng