Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống TNXP nói chung, đơn vị TNXP D315 tỉnh Ninh Bình nói riêng.
Đứng trước những diễn biến của cuộc chiến tranh chống Mỹ giải phóng dân tộc, sự cấp thiết chi viện cho chiến trường Miền Nam, được sự chỉ đạo của Trung ương đoàn, sự nhất chí của Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập một tiểu đoàn TNXP 315, đi làm nhiệm vụ tại chiến trường B miền Nam, gồm 4 đại đội, với hơn 500 đoàn viên, thanh niên có tinh thần cách mạng cao trong toàn tỉnh.
Sau khi được học tập về quân sự, chính trị tư tưởng, tiểu đoàn đã liên tục hành quân gần 800km xuyên rừng, vượt núi, sau 3 tháng hành quân gian khổ, đơn vị đã tập kết ở Quảng Trị thuộc trung đoàn 6 sư đoàn 473, với nhiệm vụ mở đường thông xe vận chuyển hàng ra tuyền tuyến, chỉ trong thời gian ngắn những con đường mòn đã được mở rộng lát đá tạo điều kiện thuận lợi để những chuyến hàng vận chuyển ra tuyền tuyến một cách nhanh nhất.
Tuổi trẻ 315, đã có mặt tại rất nhiều tuyến đường huyết mạch như: km 88 ngầm Li Tôn; đường 9 Nam Lào…góp công vào thắng lợi của các chiến dịch như: Sa Mưu, Cao Bảo, KaKy, Tà Khống, đường Hồ Chí Minh...
Năm 1975, khí đất nước hoàn toàn độc lập, các chiến sỹ 315 tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, là chỗ dựa tinh thần để lớp lớp thế hệ con cháu học tập và noi theo.
Với tình cảm yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong chiến trường cũng như khi về với cuộc sống đời thường, trong những năm qua, Ban liên lạc cùng toàn thể hội viên đã kêu gọi, đóng góp ủng hộ làm mới và sửa chữa được 6 căn nhà cho những gia đình hội viên TNXP 315, hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn…
Trường Giang - Thế Minh