Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông nghiệp không lấy gì làm khá giả ở xã Yên Mật (Kim Sơn), ngay từ những năm học cấp II, bố mẹ cậu đã "gửi" cậu về nhà ông bà tại xã Khánh Hồng để theo học Trường THCS xã Khánh Nhạc. Suốt những năm học cấp II tại xã Khánh Nhạc, lớp 7, 8 và lớp 9, Phạm Văn Đình liên tục đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT, em đạt điểm 10 môn Toán và đạt điểm trung bình 42,5 điểm, cao thứ nhì trong toàn tỉnh.
Thi đỗ vào Trường THPT Yên Khánh A - ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt, Đình được Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy, cô giáo quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để em phát huy được khả năng của mình. Cô Bùi Thị Ngọc Lan là cô giáo trực tiếp dạy môn Toán cho Đình, cô không những dạy kiến thức mà còn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho niềm đam mê môn Toán học và tạo cho em nhiều hứng thú khi học. Cô Lan cho biết: "Đình có ưu điểm nổi trội là khả năng tự học và trí thông minh đáng quý. Điều khiến tôi trân trọng và yêu quý em là tinh thần cầu thị và ham học hỏi". Là một học sinh giỏi Toán nhưng Đình không chủ quan, bỏ qua những bài toán bình thường hoặc dễ. Khi Đình mới đang học lớp 11, thấy em có năng khiếu môn Toán, cô Lan chọn em tham gia kỳ thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay chương trình lớp 12 cấp tỉnh. Do Đình chưa học chương trình lớp 12 nên cô Lan cũng không kỳ vọng nhiều vào việc em đạt giải, mà chỉ đưa cho em quyển sách Toán 12 để đọc. Chỉ trong vài ngày, Đình đã đọc xong và cô - trò chỉ có thời gian trong một buổi chiều để cô Lan kiểm tra kiến thức trước khi Đình đi thi. Điều bất ngờ đã mang về cho Trường khi Đình đạt giải Ba trong cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh.
Lớp 10, lớp 11, điểm tổng kết cuối năm môn Toán của Phạm Văn Đình liên tục đạt trên 9,5. Và không chỉ giỏi mỗi môn Toán, Đình còn rất xuất sắc ở các môn Lý, Hóa, đều với điểm tổng kết chung trên 9,3; điểm trung bình các môn cũng đều đạt trên 8,2, xếp loại học lực giỏi.
Hỏi về mơ ước trong tương lai, nhất là ở kỳ thi đại học sắp tới, Đình cho biết, em mong được vào học tại khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Với một cậu học trò tài năng, thông minh như vậy, việc vào một trường đại học là không khó, và tin rằng Phạm Văn Đình còn tiến xa hơn nữa trên con đường tìm kiếm tri thức cho mình.
Hạnh Chi