Sự hợp tác về giáo dục -đào tạo này là một trong những minh chứng sinh động khẳng định tình hữu nghị truyền thống, đặc biệt của nhân dân hai nước Việt - Lào...
Khu ký túc xá dành cho các lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hoa Lư là một dãy nhà hai tầng được trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Nói tiếng Việt khá trôi chảy, Saysamone - cô sinh viên Lào có tên Việt Nam là Mây và các bạn đã trò chuyện rất thân tình với chúng tôi tại khu ký túc xá này. Saysamone cho biết: Ngay từ khi còn nhỏ, em đã được nghe nhiều người kể về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo hai tỉnh Ninh Bình và U -đôm -xay, em và 9 bạn sinh viên Lào đã được chọn cử đi học tại Trường Đại học Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình - tỉnh kết nghĩa với tỉnh U -đôm -xay quê hương của chúng em.
Thời gian đầu mới sang học tập, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng em luôn nhận được sự quan tâm về mọi mặt của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Ban giám hiệu, các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên của Trường Đại học Hoa Lư. Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em được học tập và sinh hoạt, giúp chúng em hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống và môi trường học tập mới.
"Tỉnh U-đôm -xay nằm ở miền Bắc Lào. Có điều kiện thuận lợi về giao thông nên kinh tế của tỉnh U -đôm -xay khá phát triển, nhất là về du lịch, nông nghiệp và công nghiệp. Em thấy hai tỉnh Ninh Bình và U -đôm -xay có nhiều nét tương đồng" - Saysamone chia sẻ.
Trước khi sang Việt Nam học tập, Saysamone công tác tại Hội Phụ nữ tỉnh U -đôm -xay. Còn 9 bạn lưu học sinh Lào có người đã đi làm, có người là học sinh.
Năm 2011, Saysamone và các bạn sang Việt Nam học tiếng tại Trường hữu nghị T78 Sơn Tây (Hà Nội). 6 tháng học tiếng Việt, Saysamone đã có lưng vốn tiếng Việt khá để chuyển sang học chuyên ngành.
Tháng 8-2011, Saysamone và 9 bạn bắt đầu năm học đầu tiên tại Trường Đại học Hoa Lư. Saysamone học chuyên ngành Quản trị kinh doanh cùng một người bạn, còn 8 bạn sinh viên khác theo học ngành sư phạm Toán - Tin, sư phạm Vật lý, sư phạm Văn, sư phạm Sinh, ngành Giáo dục mầm non và ngành Văn hóa du lịch. Xa nhà, học tập trong môi trường mới, Saysamone và các bạn của mình đã dần hòa nhập với cuộc sống ở đây.
Tiến sỹ Bùi Thành Đông, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho biết: Các lưu học sinh Lào rất hiền lành, chân thành, lễ phép và chăm chỉ học hành. Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt để các em học tập, sinh hoạt. Chúng tôi coi các em như con em trong nhà. Trong các chương trình văn nghệ nhân ngày khai giảng, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Đoàn... của Trường, các lưu học sinh Lào đều có tiết mục tham gia với những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc của quê hương mình. Lưu học sinh Lào cũng tích cực tham gia chơi các môn thể thao: cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh... Các hoạt động này là sợi dây gắn kết tình cảm giữa các thầy cô, các bạn sinh viên Việt Nam với các sinh viên Lào.
Saysamone và các bạn luôn tự nhủ phải luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt, đáp ứng lòng mong đợi của lãnh đạo hai tỉnh, sự quan tâm động viên của các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Trường Đại học Hoa Lư, để sau khi tốt nghiệp trở về quê hương góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng giàu đẹp, văn minh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, thủy chung, son sắt.
Ngọc Minh