Thích vui chơi hưởng lạc nhưng không có tiền, chẳng còn cách nào khác là đi ăn trộm. Giày tất, mũ mão cẩn thận và cầm theo chiếc vam phá khóa, Cường đi về khu phố Đông, thị trấn Phát Diệm. Tối thứ 7 nên nhiều người đi lễ nhà thờ, dựng xe máy không khóa cổ, khóa càng, không có người trông coi nếu cuỗm được 1 chiếc xe là có tiền ăn chơi thỏa thích.
Tại khu vực nhà thờ rất đông người, xe máy dựng san sát, Cường đảo quanh mấy vòng nhưng không thể ra tay vì người đi lại. Đảo mắt nhìn quanh chợt phát hiện một chiếc xe dựng bên ngoài. Cường lẻn đến phá khóa, lên xe nổ máy phóng đi.
Mang xe về nhà cất giấu, trưa hôm sau Cường đưa sang thị trấn Thịnh Long gạ bán hoặc cầm cố, nhưng không ai mua, không ai cầm vì xe không có giấy tờ. Đang trong lúc gạ bán cho anh Vũ Thế Đoàn thì bị các trinh sát của Công an huyện Kim Sơn bắt quả tang, thu hồi chiếc xe nhãn hiệu Best BKS 35F3-5851 trả lại cho anh Nguyễn Văn Tình ở xóm 4, xã Lưu Phương.
Tại cơ quan Công an, Cường khai đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy: Tháng 11-2008, Cường đến nhà ông Phạm Văn Hội ở xã Định Hóa trộm chiếc xe máy BKS 35F8-6440. Sau đó khoảng 1 tuần trộm chiếc xe máy BKS 35N4-4304 tại khu vực cây xăng cầu Trì Chính, thị trấn Phát Diệm. 4 ngày sau trộm tại nhà chị Hà Thị Vân ở phố Thượng Kiệm, thị trấn Phát Diệm chiếc xe máy BKS 35F6-2422. Tất cả những xe trộm được Cường đều đưa sang Nam Định bán lấy tiền ăn chơi. Từ lời khai của Cường, Công an huyện Kim Sơn đã thu hồi 4 chiếc xe trả cho người bị hại.
Dương Viết Cường là một tên trộm chuyên nghiệp hành động rất tinh nhanh và táo tợn. Hắn đã có 1 tiền án 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản mới được ra trại tháng 8-2008. Mặc dù không rượu chè, không cờ bạc, không nghiện ma túy nhưng Cường có một sở thích là cặp với các tiếp viên nhà hàng ở thị trấn Thịnh Long. Trộm được bao nhiêu tiền hắn đều nướng vào đó và cái giá của sự ham chơi vô độ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật cho những thói hư, tật xấu của hắn.
Nguyễn Bình (Công an NB)