Bà ngoại em sức khỏe yếu, đi lại khó khăn do ảnh hưởng bởi di chứng bệnh não nên không lao động nặng nhọc được. Mọi chi tiêu, ăn uống cho 2 bà cháu dựa vào 2 sào ruộng và số tiền trợ cấp ít ỏi mà hai bà cháu được hưởng và sự hỗ trợ thêm của anh em họ hàng. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Thị Hòa (học sinh lớp 9A, Trường THCS Khánh Hội - Yên Khánh) luôn chăm ngoan, học giỏi, được nhiều bạn bè và thầy cô quý mến. Biết được hoàn cảnh của em nên nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách như: miễn, giảm tiền học phí, tặng sách, vở…
Khi chúng tôi đến thăm, Nguyễn Thị Hòa đang ôn luyện để chuẩn bị thi vào lớp 10 Trường THPT Yên Khánh A. Chia sẻ về ước mơ của mình, Hòa cho biết: em luôn cố gắng học thật giỏi để thi đỗ vào Trường Đại học Nông nghiệp, làm một kỹ sư nông nghiệp gắn bó với ruộng đồng. Để thực hiện ước mơ của mình, em tự nhủ sẽ phấn đấu học tập và đạt thành tích cao trong học tập dù con đường vươn tới ước mơ của em sẽ gặp nhiều khó khăn.
Để ước mơ được học tiếp của cô bé Hòa không bị gián đoạn, thông qua mục "Nhịp cầu nhân ái" Báo Ninh Bình, em Hòa và bà ngoại em mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Tạ Thị Hợi (bà ngoại em) xóm 8, xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
P.V