Trong hành trình 28 ngày qua 20 tỉnh thành với 1.720 km Đoàn đi qua, trong đó có Ninh Bình, để lại một thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc: Dừng lại để chia sẻ những yêu thương.
Ngay từ khi đặt chân đến Ninh Bình, Đoàn đã đến giao lưu với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với mục đích chia sẻ những nỗi đau, những mất mát với các em nơi đây. Tình cảm chân thành của các thành viên trong đoàn đã khiến cho những người tham gia buổi gặp mặt xúc động.
Lê Thành Nam, Trưởng đoàn "Hành trình xanh" cho chúng tôi biết, ngay từ cái tên của Đoàn cũng đã nói lên một phần nào ý nghĩa công việc mà đoàn sẽ làm. Màu xanh là màu của tuổi trẻ, là màu của những ước mơ, hoài bão và "đến với những nỗi đau" là cách các bạn dừng lại để chia sẻ những yêu thương với những mảnh đời, những con người bất hạnh.
"Hành trình xanh" là một đội tình nguyện hoạt động rất đặc thù trong hè tình nguyện 2008 và cũng theo như các thành viên trong đoàn thì đây là một trong những hình thức thiết thực các bạn hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác".
Giao lưu với Trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình. Ảnh: Thế Minh
Chúng tôi đã chứng kiến các thành viên trong đoàn khi đặt chân đến Trung tâm Bảo trợ xã hội, lưng áo còn ướt đẫm mồ hôi nhưng các em vẫn bước vào các hoạt động giao lưu đầy sôi nổi. Không có kịch bản dàn dựng nhưng buổi giao lưu đã làm nên một sự hòa quyện rất đẹp giữa những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn với thế hệ sinh viên trẻ trung, năng động, nhiệt tình.
Chúng tôi thấy có bạn đã không cầm được nước mắt khi trò chuyện với một em bé bị nhiễm chất độc màu da cam bị người thân bỏ lại Trung tâm đã hơn 4 năm. Lúc đầu, những thành viên trong Trung tâm Bảo trợ còn e dè nhưng sau đó, khoảng cách dường như thu hẹp lại và những tâm sự chân thành, cởi mở đã được nhiều người nói lên. 20 suất quà dành tặng cho những mảnh đời bất hạnh nơi đây cũng là số tiền mà các thành viên trong đoàn gom góp có được.
Lệ Quyên, thành viên của "Hành trình xanh" tâm sự với chúng tôi, đây là lần đầu tiên em tham gia vào một hoạt động tình nguyện dài hơi và mang tính xã hội sâu sắc như lần này nhưng em cảm thấy rất vui vì hoạt động của mình cùng với đoàn đã mang lại những nụ cười, mang lại niềm vui và tìm thấy sự sẻ chia với những mảnh đời thiếu may mắn trên mọi miền quê.
Một trong những "trọng trách" của "Hành trình xanh" là nâng cao nhận thức của người dân với môi trường. Chính vì thế mà không quản ngại nắng to, khi vừa đặt chân đến Tam Điệp, đoàn đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề cơ giới tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề "Hành trình xanh" đến với những nỗi đau.
Đêm giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tuổi trẻ Ninh Bình với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang nhiều thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của thế hệ trẻ với công tác xã hội. Cả hội trường đã gần như lặng đi khi nghe tiếng hát trầm ấm, đầy tâm trạng của Hải Vân - một thành viên trong đoàn "Hành trình xanh" nhưng là một người khiếm thị.
Hải Vân tâm sự: Dù mắt không nhìn được nhưng tay, chân vẫn làm được, miệng vẫn nói được có nghĩa là vẫn có thể góp một phần nhỏ bé để làm vơi đi những nỗi đau, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Đó cũng là lý do mà Hải Vân dù là người khiếm thị vẫn nhiệt tình tham gia vào "Hành trình xanh" với những hoạt động sôi nổi, nhiệt tình.
Tham gia buổi giao lưu, một bạn thanh niên Ninh Bình đã nói với tôi "Ước gì em cũng có mặt trong "hành trình xanh". Đó cũng là ước muốn của rất nhiều bạn trẻ trên địa bàn Ninh Bình khi chứng kiến, cùng tham gia các hoạt động mà "Hành trình xanh" đến với những nỗi đau tại Ninh Bình. Đó cũng chính là sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình "Hành trình xanh" khi thông điệp của nó là : Dừng lại để chia sẻ những yêu thương.
Nguyễn Khánh