Việt đã có 1 tiền án (9 tháng tù giam) về tội trộm cắp tài sản, hiện đang trong thời gian thử thách, còn Thanh có 2 tiền án về hành vi trộm cắp và gây rối trật tự công cộng, bị đưa vào quản lý tại cộng đồng... Thế nhưng bọn chúng chẳng "cải tà quy chính, chứng nào tật ấy".
Một ngày cuối tháng 11 vừa qua, Việt rủ Thanh đi trộm cắp. Đúng là "gãi đúng chỗ ngứa", Thanh đồng ý ngay, hai tên dùng xe máy của Việt đi "lượn" quanh các thôn xóm, nhưng đi mãi cũng chẳng kiếm được thứ gì. Hai tên rủ nhau vào nhà anh Vũ Quang Huy ở xã Khánh Cường xem đánh phỏm, sau khi ngồi xem một lúc, 2 tên chào chủ nhà ra về...
Rủ nhau về để lừa anh Huy, còn thực chất lúc vào nhà chúng đã quan sát thấy chiếc xe máy của anh Huy để ngoài sân không khóa cổ, khóa càng nên chúng nháy nhau sẽ lấy trộm. Do vậy đi được khoảng 5 cây số chúng quay lại, Việt đỗ xe đứng cách đó một đoạn, quan sát thấy không có ai, Thanh đi bộ vào dùng chiếc chìa khóa khác nhưng cùng loại với chiếc Wave mở khóa lên xe phóng đi, nhưng thật không may cho bọn trộm, nghe thấy tiếng xe máy nổ, anh Huy đang trong nhà lao ra, tri hô mọi người bắt trộm...
Đúng lúc đó thì Việt lao xe máy đến, vờ chở anh Huy đuổi theo Thanh nhưng hắn đi không khác gì là đi thăm quan, dạo phố... mục đích là tạo điều kiện cho đồng bọn trốn thoát. Anh Huy không hiểu, giục Việt đi nhanh để bắt trộm nhưng hắn lại đi chậm hơn. Anh Huy nhảy lên cầm tay lái nhưng được một đoạn thì xe lại vô cớ bị thủng săm không còn một tý hơi nào. Nghi ngờ Việt nên anh Huy yêu cầu hắn về trụ sở UBND xã Khánh Tiên và gọi điện báo cho Công an huyện Yên Khánh.Trước lý lẽ sắc bén của các điều tra viên về lý do tại sao hắn lại đột nhiên có mặt tại nhà anh Huy trong khi vừa ra về, tại sao hắn lại đột nhiên đi rất chậm trong khi chiếc xe Wave của hắn tốc độ rất tốt và đột ngột thủng săm thì Việt lúng túng không lý giải được và phải khai báo rõ hành vi đồng lõa của mình...
Riêng Phan Văn Thanh, sau khi chạy thoát đến xã Yên Mạc, huyện Yên Mô hắn dùng cờ-lê tháo biển số xe, tháo mặt nạ xe để thay đổi hình dạng và tìm cách tiêu thụ. Y liên lạc và mang bán cho Vũ Ngọc D ở phường Ninh Sơn (thành phố Ninh Bình) được 1.900.000 đồng rồi bỏ trốn lên nhà trọ của bạn gái ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) để lẩn trốn. Nhưng hắn đã bị Công an huyện Yên Khánh bắt khi hắn đang ở cùng bạn gái.
Sau một ngày gây án, 2 đối tượng Thanh và Việt đã bị bắt gọn cùng toàn bộ tang vật và đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa. Vụ án cho thấy ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản của một bộ phận nhân dân còn rất hạn chế.
Tết Nguyên đán đang đến gần, là dịp để các loại tội phạm hoạt động mạnh, chỉ có nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản của mình mới là chiếc chìa khóa tốt nhất để phòng ngừa tội phạm có hiệu quả.
Nguyễn Bình