Sáng 24/7, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 5 và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trang, phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở LĐ,TB&XH, lãnh đạo thành phố Ninh Bình…
Đến thăm Bệnh viện Quân y 5, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những cố gắng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương CB,CS,CNV bệnh viện đã nỗ lực đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều kỹ thuật cao được triển khai thường xuyên tại Bệnh viện đã tạo niềm tin cho bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh.
Bên cạnh đó là cố gắng trong công tác phối hợp với Sở y tế, các sở, ngành liên quan tăng cường các hoạt động từ thiện, nhân đạo như khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí… cho nguời dân xã Quang Thiện (Kim Sơn), xã Gia Trung (Gia Viễn)… và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công khó khăn, số tiền và quà trị giá hàng trăm triệu đồng…
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 5; động viên tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 5 tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, y đức hành nghề; tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết, keo sơn với quân và dân trên địa bàn; đoàn kết, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp cùng với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh…
Đến thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trang, phố Bình Hòa, phường Ninh Khánh, có con độc nhất là liệt sĩ, năm nay 96 tuổi, hiện đang ở với cháu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng khi thấy sức khỏe của mẹ Trang còn khá tốt, minh mẫn, vui vẻ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những người Mẹ VNAH hiện còn sống không nhiều, do đó, bên cạnh sự chăm sóc, nuôi dưỡng của những người thân trong gia đình, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần có sự quan tâm, động viên chu đáo, thiết thực hơn nữa để phần nào an ủi, chia sẻ những mất mát đối với các Mẹ khi tuổi cao, sức yếu…
Mỹ Hạnh-Phạm Trường