Điểm đến đầu tiên trong hành trình của đoàn là Vũng Chùa-Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến lớn lao của Đại tướng cho Đảng, cho đất nước và dân tộc. Mỗi thành viên trong đoàn đều nguyện hứa sẽ luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cha anh, phấn đấu học tập, lao động xây dựng quê hương, đất nước ngày một phồn vinh.
Đoàn đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Thành cổ Quảng Trị.
Tiếp đó, đoàn đến thăm Thành cổ Quảng Trị - nơi diễn ra cuộc chiến đấu khốc liệt suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972. Hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại đây chưa lấy được hài cốt. Chính vì vậy mà ngày nay tại trung tâm di tích đã xây đài tưởng niệm hình thành ngôi mộ chung cho những chiến sĩ đã ngã xuống trong những ngày đêm khốc liệt ấy.
"Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây".
Các thành viên trong đoàn thắp hương ở khu mộ liệt sĩ quê hương Ninh Bình tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Những lời nhắn nhủ từ bài thơ "Tấc đất Cổ Thành" của tác giả Phạm Đình Lân ấy khiến cho tất cả những ai đến đây đều cảm thấy bùi ngùi, xúc động.
Đoàn cũng đã đến viếng Nghĩa trang Trường Sơn, tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh Quốc lộ 15 thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị).
Đây là nơi quy tập 10.333 hài cốt các liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại - còn được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Mỗi người trong đoàn chúng tôi tay cầm những nén hương thơm chia nhau đi thắp cho từng ngôi mộ.
Chúng tôi dừng lại trước Khu mộ liệt sỹ của Ninh Bình, nơi có 130 liệt sỹ đang yên nghỉ. Tất cả thành viên trong đoàn đều kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh, những người lính đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình bảo vệ độc lập dân tộc.
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Đoàn Khối cơ quan tỉnh Ninh Bình Đinh Thị Ngọc Hà bày tỏ niềm xúc động: "Đứng tại mảnh đất linh thiêng này tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những mất mát, hy sinh của cả một thế hệ anh hùng. Không thể thắp hết cho hàng nghìn phần mộ, các đoàn viên của Đoàn Thanh niên Đoàn Khối cơ quan tỉnh Ninh Bình xin được kính cẩn thắp nén hương từ trong trái tim mình gửi tới các anh, mong các anh được yên nghỉ và linh hồn các anh được siêu thoát".
Đoàn dâng hương tại khu di tích thanh niên Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Tiếp tục hành trình, đoàn đến viếng thăm khu di tích thanh niên Đồng Lộc (Hà Tĩnh), tưởng nhớ đến 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh khi làm nhiệm vụ giữ giao điểm, phá bom, sửa đường, thông xe trên một trong những trận tuyến ác liệt nhất miền Trung. Các chị đã đi xa mãi mãi nhưng tấm gương hy sinh anh dũng thì luôn sáng ngời.
Sau chuyến đi, các thành viên trong đoàn đều nhận thấy chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó thì vẫn dai dẳng, hàng vạn chiến sỹ đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Các thế hệ hôm nay và mai sau, được sống trong hòa bình luôn phải nhớ đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập và cống hiến góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguyễn Thủy