Với tôi, văn học, âm nhạc và điện ảnh Nga đã có sự ảnh hưởng rất lớn làm nên tình yêu của tôi với nước Nga. Còn nhớ, hồi bé bố tôi đã mua cho chị em tôi một chiếc máy xem ảnh nhỏ bằng bàn tay, kèm theo đó là một bộ ảnh, khoảng vài chục chiếc (dạng phim) về nước Nga. Chúng tôi coi đó như một báu vật, gìn giữ rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại mang ra xem, rồi xem đi xem lại không biết chán. Qua những tấm ảnh, tôi hình dung nước Nga thật đẹp, ở đó có Lê-nin, có những tòa nhà mái nhọn cao chọc trời đầy kiêu hãnh, có những cánh đồng lúa mạch bát ngát và đặc biệt có những người dân Nga đôn hậu... Lớn lên, tôi được làm quen với nền văn học Nga qua những bài thơ chép tay đầy chất lãng mạn của Olga Berggoltz, Puskin, Sipatrov; những cuốn tiểu thuyết dày cộp của Lev Tolstoy, Nikolai A.Ostrovsky và cả những bản tình ca Nga như: Chiều Matxcơva, Đôi bờ, Triệu bông hồng… Tất cả góp phần chắp cánh cho tâm hồn tôi bay bổng, vượt qua những tháng ngày gian khó của quãng đời sinh viên đói bụng nhưng giàu mơ ước.
Tuần dương hạm Rạng Đông trên sông Nê-va
Sau nhiều năm ấp ủ, mùa thu này tôi mới có điều kiện đến với nước Nga vĩ đại và xinh đẹp. Vượt qua chặng đường gần 7.000km, với 9 giờ bay, chúng tôi tới Thủ đô Matxcơva. Mới cuối tháng 9, đang là tiết thu nhưng nhiệt độ ở đây đã xuống rất thấp, dao động trên dưới 5 độ C. Những cánh rừng Nga đang bước vào mùa thay lá, với màu xanh của thông, màu vàng của sồi, bạch dương và màu đỏ của phong… khiến cho bức tranh thiên nhiên Nga thêm phần lãng mạn. Mọi người trong đoàn luôn nhắc nhau phải giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tâm thế thật tốt để chuyến đi đạt kết quả cao. Phải nói, những ngày lưu lại trên đất Nga đã đem đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời và thực sự ý nghĩa. Nước Nga từ trong quá khứ đến nước Nga của hôm nay luôn thể hiện được phẩm chất vĩ đại của mình. Điều đó phần nào thể hiện qua tư duy "nhìn xa trông rộng" trong quy hoạch, xây dựng các công trình mang tầm vóc thế kỷ. Có thể kể như: Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Nhà thờ chính tòa Thánh Vasily, Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, Nhà hát Bolshoi, hệ thống tàu điện ngầm Metro, tháp truyền hình Ostankino... Trong số trên, nhiều công trình có tuổi đời vài trăm năm nhưng đến nay vẫn phát huy tốt giá trị, đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế, xã hội cho đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch.
Đến Nga, ta sẽ thấy đó là một đất nước vừa hiện đại, vừa cổ kính; rất sôi động nhưng cũng ẩn đâu đó vẻ trầm mặc, ưu tư. Bên những tòa nhà, những sân vận động, những cây cầu được thiết kế hiện đại, đẹp mắt là những tháp chuông nhà thờ, những tu viện và những con phố cổ. ở Matxcơva hầu như không thấy có nhà riêng mặt đất mà người dân đều ở trong các khu chung cư. Những người có điều kiện thì mua thêm nhà ngoại ô (còn gọi là đacha) cách nơi ở vài chục đến cả trăm km để nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Các khu chung cư không cao lắm, thường là dưới chục tầng. Phương tiện di chuyển của người dân Matxcơva chủ yếu là ô tô, xe búyt nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm ở đây bắt đầu được xây dựng từ năm 1935 và tiếp tục mở mang những năm sau đó, hiện hệ thống này vẫn hoạt động rất hiệu quả, ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, các nhà ga tàu điện ngầm còn là điểm tham quan hút khách bởi vẻ đẹp không khác gì những cung điện dưới lòng đất.
Phố cổ Arbat ở thủ đô Matxcơva
Với Saint Petertsburg-thành phố lớn thứ hai của Nga được xem là sự lựa chọn yêu thích nhất của du khách. Thành phố này cách thủ đô Matxcơva gần 700km, được ví như Venice của nước ý với chằng chịt sông ngòi, kênh rạch và những cây cầu cổ, nổi tiếng có dòng Nê-va và vịnh Phần Lan thơ mộng. Nơi đây, thời Sa hoàng từng là kinh đô của nước Nga nên có rất nhiều cung điện được xây dựng với quy mô lớn và vô cùng tráng lệ như: Cung điện Mùa Đông, Mùa Hè, Mùa Thu cùng nhiều công trình mang dấu ấn của vương triều thuở đó như: Pháo đài Peter & Paul, Nhà thờ Thánh Isaac, Nhà thờ Chúa cứu thế, Khải hoàn môn… Về kiến trúc, Saint Petertsburg mang đậm nét cổ kính. Cả thành phố, từ những tòa nhà được xây dựng cách đây vài trăm năm đến những công trình mới xây sau này đều tuân theo phong cách cổ và không có những tòa nhà chọc trời. Đặc biệt, tại thành phố hiện vẫn còn lưu giữ nhiều chứng tích liên quan đến cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, trong đó phải kể đến chiến hạm Rạng Đông. Đây chính là con tàu đã nã phát đạn đầu tiên vào cung điện Mùa Đông vào tối ngày 7/11/1917 (ngày 25/10 theo lịch Nga cũ)- nơi chính quyền của giai cấp tư sản Nga chiếm giữ, chính thức bắt đầu cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của Sa hoàng Nikolai II và vương triều Romanov trị vì hơn 300 năm ở nước Nga của những người Bolshevik. Chính vì vậy, chiến hạm Rạng Đông luôn được coi là biểu tượng đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga. Hiện, con tàu được neo đậu trên dòng Nê-va phục vụ cho mục đích tham quan du lịch của Thành phố.
Trong phạm vi một bài viết rất khó để nói hết những cảm nhận về đất nước và con người Nga, nhưng chắc chắn, những yếu tố làm nên sức quyến rũ của nước Nga đối với du khách chính là di sản văn hóa đồ sộ, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và những thành tựu nổi bật trong quá khứ cũng như hiện tại mà nước Nga có được. Theo báo chí Nga, năm 2018, nước Nga đã thu hút 90 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, trong đó 1/3 là khách quốc tế. Đó quả là con số đáng kể góp phần thúc đẩy nền kinh tế Nga tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thế giới.
Bài, ảnh: Đức Huy