Buổi ca nhạc được tổ chức nhằm mục đích quyên góp từ thiện giúp đỡ bé Hoàng Nhật Minh, 3 tuổi đang điều trị bệnh ung thư máu ở Viện Nhi Trung ương. Ngay từ lời dẫn đầu tiên, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng đã phát biểu mục đích của đêm ca nhạc là để làm từ thiện. Sau đó ca khúc "để gió cuốn đi" của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được tất cả các ca sỹ ngân vang. Tiếp theo, các tiết mục biểu diễn khác lần lượt diễn ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả.
Ca sỹ Tuấn Hiệp, chủ phòng trà 92 Trấn Vũ và là người khởi xướng ra chương trình ca nhạc từ thiện tâm sự: "Qua chương trình ca nhạc từ thiện này, tôi muốn quy tụ những ca sỹ, những khán giả với tấm lòng rộng mở, luôn hướng tới những mục đích cao đẹp trong cuộc sống. Khi tôi đề xướng chương trình, tất cả các ca sỹ được mời đều tỏ ra rất vui vẻ và hồ hởi. Hi vọng đêm diễn hôm nay, và nhiều đêm diễn từ thiện sắp tới nữa sẽ góp phần được phần nào đó, dù rất nhỏ bé xoa dịu nỗi đau cho những số phận thiệt thòi. Và phòng trà nhỏ này sẽ là địa chỉ luôn song hành cùng những mảnh đời bất hạnh"
Trò chuyện cùng ca sỹ Vương Dung, cô bày tỏ: "Khi nhận được lời mời tham gia đêm ca nhạc tối nay, Dung đã rất xúc động. Và chắc chắn Dung sẽ cố gắng hết khả năng của mình để gíup đỡ bé Nhật Minh bằng cả tấm lòng mình".
Cùng chung tâm trạng, suy nghĩ như 2 ca sỹ Tuấn Hiệp và Vương Dung, các ca sỹ đến đây đều biểu diễn hết sức nhiệt tình. Và trước mỗi bài hát, mọi người đều bày tỏ tâm sự muốn được đóng góp một chút nhỏ để giúp đỡ bé Nhật Minh cùng gia đình để có thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Và trong buổi biểu diễn, các ca sỹ đã tuyên bố sẽ không nhận tiền thù lao và toàn bộ số tiền đó sẽ được chuyển đến gia đình bé Hoàng Nhật Minh.
Không chỉ có những ca sỹ, những khán giả đến với chương trình cũng đều rất hào hứng và bày tỏ nguyện vọng của mình. Khán giả Thu Huyền nói: "Tôi được biết đến đêm diễn qua 1 người bạn. Với tấm lòng yêu quý trẻ thơ, tôi đến đây cũng với mong muốn được giúp đỡ 1 chút gì đó cho gia đình và bé Nhật Minh. Tôi rất xúc động khi thấy các ca sỹ đã biểu diễn hết mình và không nhận 1 chút thù lao nào".
Kết thúc buổi biểu diễn là chương trình quyên góp của các ca sỹ và khán giả tham dự đêm nhạc. Buổi biểu diễn đã thu về được tổng cộng là 9 triệu đồng. Toàn thể số tiền đó sẽ được chuyển cho bé Hoàng Nhật Minh cùng gia đình vào chiều ngày 7/11/2009.
Số tiền đó chưa phải là nhiều so với những khoản chi phí khổng lồ mà gia đình bé Nhật Minh phải trang trải trong suốt quá trình điều trị lâu dài. Thế nhưng đó là tấm lòng của các ca sỹ và khán giả trong đêm diễn từ thiện. Nỗi đau của bé Nhật Minh và gia đình vẫn còn đó, nhưng nó sẽ được xoa dịu phần nào bởi tấm lòng của những người biết cảm thông. Hi vọng sẽ lại đến với bé Nhật Minh cùng gia đình với sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.
Bé Hoàng Nhật Minh, con của đại úy công an Đỗ Đức Minh và chị Trần Minh Phương, giáo viên bị bệnh ung thư máu từ tháng 6/2008. Hiện nay bé đang điều trị tại Viện Nhi Trung ương. Với đồng lương ít ỏi của bố mẹ cháu, việc điều trị cho bé Nhật Minh đang diễn ra vô cùng khó khăn. Hi vọng cứu sống bé Minh vẫn còn nếu nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Bạn đọc VnMedia có thể ủng hộ 1 chút tiền của mình để phần nào đó giúp đỡ bé và gia đình có thêm tiền để chữa bệnh cho cháu qua địa chỉ : Đại úy Hoàng Đức Minh, cảnh sát hình sự, Công an phường Thịnh Liệt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo VnMedia