Hơn 20h, mặc cho cái rét cắt da cắt thịt cùng cơn mưa phùn nặng hạt của những ngày cuối năm, trên các con đường, ngõ phố, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Ninh Bình phối hợp cùng tổ công tác 191 vẫn miệt mài thực hiện việc tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện các đối tượng có dấu hiệu khả nghi, hành vi vi phạm pháp luật...
Mỗi tối tuần tra, hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đã bị xử lý nghiêm, đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông trong những ngày Tết cổ truyền.
Đại úy Trương Minh Khôi, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Ninh Bình cho biết: Dù thời tiết có nhiều bất lợi, dù có phải hy sinh chút hạnh phúc đời thường nhưng cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông nói riêng và Công an thành phố Ninh Bình nói chung đều xác định khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, để nhân dân đón một cái Tết an toàn, yên vui.
Bản thân tôi đã gắn bó với ngành 16 năm, cũng là ngần ấy cái Tết tôi đón giao thừa cùng đồng đội trên các cung đường. Đêm 30 Tết, nhìn người người, nhà nhà quây quần bên mâm cơm tất niên, chuẩn bị chào đón thời khắc giao hòa của đất trời, mỗi chúng tôi đều mang những tâm trạng riêng, nhưng xác định chức trách nhiệm vụ được giao là hết sức cao cả nên tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn động viên nhau nêu cao tinh thần, thực hiện tốt nhiệm vụ. Sau mỗi ca trực, được nhìn thấy người dân bình an, vui xuân an toàn, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đối với thượng sỹ Hoàng Lâm Tùng, Tết Kỷ Hợi 2019 là cái Tết đầu tiên anh không được đón Tết cùng gia đình; được phân công thực hiện nhiệm vụ chỉ huy hướng dẫn, điều tiết giao thông tại chốt ngã ba Tam Giác trong đêm giao thừa, anh hăng hái nhận nhiệm vụ ngay.
Thượng sỹ Tùng tâm sự: Khi bước chân vào ngành, tôi đã xác định tư tưởng, nhiệm vụ của mình, nhưng vào thời khắc đêm giao thừa ấy, tôi cũng có chút bùi ngùi, nhớ không khí ấm cúng quây quần bên gia đình; nhưng rất nhanh chóng tôi đã cân bằng lại cảm xúc, cùng đồng đội cuốn vào công việc của mình, tôi sẵn sàng hy sinh hạnh phúc nhỏ bé ấy để giúp nhân dân đón Tết trong an bình, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của tôi.
Còn đối với những chiến sĩ cảnh sát 113, với phương châm "nhanh nhất, chính xác nhất", bất kể lúc nào, chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên, Trung tâm Cảnh sát 113 luôn có người trực tiếp nhận thông tin. Công việc hàng ngày của các anh vốn đã vất vả, ngày lễ, Tết càng bận rộn gấp nhiều lần.
Bởi theo quy luật, cứ vào dịp lễ, Tết các loại tội phạm thường lợi dụng sơ hở của người dân để hoạt động, cũng là thời điểm có nhiều vụ việc gây gổ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tai nạn, va chạm giao thông... xảy ra. Vì vậy, hầu như cán bộ, chiến sỹ cảnh sát 113 không có "khái niệm" ăn Tết cùng gia đình.
Đồng chí trung tá Trần Việt Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 chia sẻ: Do lực lượng mỏng, công việc trước, trong và sau Tết nhiều, nên cán bộ, chiến sỹ trong đội phải làm việc hết công suất, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sắp xếp, chia ca trực một cách hợp lý, khoa học, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Anh em ở đây đa số là cán bộ, chiến sỹ trẻ, nhiệt tình, giỏi nghiệp vụ, dũng cảm trong mọi tình huống. Công việc dù phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng lực lượng cảnh sát 113 luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, cố gắng có mặt nhanh nhất tại hiện trường.
Một trong những công việc gian khổ, vất vả khác của lực lượng cảnh sát 113 là Đội luôn phải tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các khu vực trọng điểm từ 21h tối hôm trước đến 3h sáng hôm sau, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến ANTT để đem lại bình yên cho nhân dân.
Đêm giao thừa nào cũng vậy, khi bóng người đã thưa dần trên các tuyến đường, tình hình ANTT được ổn định, lúc ấy mới là lúc các anh được tạm trở về đơn vị gặp mặt anh em chúc mừng năm mới. Đồng chí Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 tự hào khi nói về công việc của mình: Chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, để bọn tội phạm mỗi khi nghĩ đến chúng tôi mà chùn bước, còn đối với chúng tôi hạnh phúc lớn nhất là mang đến sự an toàn cho cuộc sống nhân dân, lính 113 sẽ chẳng quản ngại đêm tối, gió mưa, nguy hiểm, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi nhân dân cần.
Dịp Tết cũng là khoảng thời gian cao điểm và căng thẳng nhất đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), bởi thời điểm này các gia đình thường thắp hương, đốt vàng mã để cúng tổ tiên; các thiết bị điện sử dụng nhiều... khiến cho nguy cơ cháy nổ tăng cao.
Chỉ cần một chút bất cẩn là có thể xảy ra cháy lớn. Trong những ngày Tết, tất cả cán bộ, chiến sĩ PCCC đều được quán triệt tinh thần tập trung cao nhất cho công việc, các phương tiện chữa cháy đều được kiểm tra kỹ càng để sẵn sàng khi có sự việc xảy ra. Chẳng năm nào các anh có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân nhưng với họ Tết cũng rất đặc biệt, Tết bên đồng chí, đồng đội cùng nhau hát những ca khúc mừng năm mới và luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.
Không chỉ có lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 và cảnh sát PCCC, nhiều lực lượng khác thuộc ngành Công an nhân dân theo chức trách, nhiệm vụ của mình cũng đang âm thầm, lặng lẽ đấu tranh với các loại tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự để mùa xuân hạnh phúc thực sự đến với mọi người, mọi nhà.
Bài, ảnh: Kiều Ân