Tờ báo không chỉ bắt mắt về hình thức mà còn chinh phục, thu hút bạn đọc bởi nội dung đa dạng, phong phú, giàu sức biểu cảm. Điều mà tờ báo làm được là đã nhanh chóng hóa thân vào muôn mặt của đời sống xã hội, chuyển tải cho bạn đọc nhiều thông tin bổ ích nhưng không khô cứng, máy móc. Tin, bài được chọn lọc, được gọt rũa súc tích, giàu hàm lượng thông tin nhưng không kém phần mềm mại, uyển chuyển. Những chuyên trang, chuyên mục được đầu tư khá công phu, có sự đổi mới về nội dung, bút pháp, không để bạn đọc nhàm chán. Luôn bám theo dòng thời sự, từ những ngày kỷ niệm lớn, những đợt sinh hoạt chính trị ở địa phương, những ngày lễ, Tết, ngày truyền thống của các ngành, các cấp, nhưng không hề dập khuôn mà luôn có sự khám phá, phát hiện, với lối thể hiện khá giàu hình ảnh, sắc nét từ cách đặt tít đến văn phong đã làm cho những chủ đề tưởng như khô khan vẫn có sức thu hút, hấp dẫn người đọc.
Mỗi số báo đều có một chủ đề riêng, đề cập đến những sự kiện diễn ra trong tuần, trong tháng, đặc biệt là những ngày kỷ niệm về Đảng, về đất nước, về quê hương Ninh Bình, tờ báo vừa chuyển tải được những thông tin cần thiết, vừa làm sống lại không khí hào hùng của lịch sử, vừa rút ra được những giá trị nhân văn.
Tờ báo còn giới thiệu những gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến về tập thể, cá nhân, nhưng mỗi bài viết đều có những phong cách, đường nét riêng, khắc họa được dấu ấn vừa đậm nét, vừa sâu sắc. Mỗi bài viết về những gương điển hình là một sự phát hiện mới mẻ, đem lại những giá trị nhân văn tích cực, giúp bạn đọc thấy rõ hơn động lực và sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước. Những con người mới hôm nay đâu chỉ có tận tụy, kiên trung, trách nhiệm mà họ còn là những con người có trí thức, lao động sáng tạo và hiệu quả, giàu nhân ái.
Sức hấp dẫn của Ninh Bình cuối tuần còn ở những chuyên trang, chuyên mục đáp ứng những nhu cầu ngày một cao hơn, khắt khe hơn của bạn đọc về muôn mặt của đời sống thường nhật. Những vấn đề về lịch sử, về văn hóa, về văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, về an ninh - quốc phòng... được đề cập khá đều đặn. Nhiều bài viết chuyên sâu về các lĩnh vực này được đầu tư khá công phu, được chọn lọc, thể hiện với một bút pháp giàu sáng tạo cũng đã tạo được những dấu ấn khá tích cực với bạn đọc.
Đến một số thư viện trường học còn thấy Ninh Bình cuối tuần được đóng thành tập, lưu giữ cẩn thận. Nhiều thầy, cô cho biết những chuyên trang văn hóa, văn nghệ, những chuyên mục về đất và người Ninh Bình, du lịch, ẩm thực Ninh Bình, muôn mặt đời thường... đã giúp cho trường có thêm những tư liệu trong việc giảng dạy chuyên đề về lịch sử, địa lý, văn học địa phương. Đối với những thầy cô dạy môn Giáo dục công dân thì mục "Muôn mặt đời thường" còn là những bài học về đạo đức, nhân cách, về lối sống để hoàn thiện chính mình và vận dụng để giáo dục học sinh. Cô giáo Đặng Thu Huyền, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Ninh Bình) còn cho rằng trang văn nghệ mà Ninh Bình cuối tuần đem đến cho bạn đọc đã có bước đổi mới, cách tân, xứng tầm với sự phát triển của văn học nghệ thuật địa phương. Việc tuyển chọn, giới thiệu các tác phẩm văn học từ truyện, thơ, ký, phê bình, tranh, ảnh nghệ thuật trên mặt báo không chỉ bảo đảm tính định hướng mà còn đạt những tiêu chí về nội dung nghệ thuật. Báo còn đi vào giới thiệu những chân dung văn nghệ sỹ, những ấn phẩm mới xuất bản, những giai thoại, chuyện vui văn học, khuyến khích các sáng tác trẻ, thơ văn người cao tuổi... làm cho trang văn nghệ thêm sinh động, cuốn hút.
Một lần đến thăm bác Đinh Kim Thành, ở phường Bích Đào, hiện đang là Chủ tịch Hội cựu giáo chức thành phố Ninh Bình, thấy trên giá sách ở phòng khách của bác có hàng chục số Báo Ninh Bình cuối tuần được sắp xếp khá ngăn nắp. Bác cho biết: Vào những năm 60 của thế kỷ XX, tôi đã tình nguyện lên Lai Châu dạy học, rồi làm Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho đến ngày nghỉ hưu mới được về quê, nên tiếng là người Ninh Bình mà chưa hiểu lắm về nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình. Giờ có thời gian, ngồi đọc Ninh Bình cuối tuần đã đem lại cho tôi những tư liệu, thông tin thật đáng quý. Chỉ riêng những bài viết về đất và người Ninh Bình, về du lịch, văn hóa, ẩm thực Ninh Bình càng làm cho tôi thêm hiểu, thêm tự hào về quê hương anh hùng vốn được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn"... Bác còn hết sức tâm đắc khi đọc những bài viết về gương các tiền nhân, muôn mặt đời thường, để có dịp trắc nghiệm lại những chuẩn mực đạo đức, về lẽ sống để khuyên dạy con cháu và tự mình hướng tới những điều chân - thiện - mỹ để xây dựng gia đình "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền", xóm giềng gắn kết, trên thuận dưới hòa.
Những ý kiến trên là một số ít trong hàng trăm độc giả có dịp tiếp xúc, đối thoại. Tuy còn có chuyện khen, chê nhưng đều có chung nhận xét Ninh Bình cuối tuần là một ấn phẩm tốt cả về nội dung, hình thức thể hiện, có hàm lượng thông tin phong phú, chuyên mục, đề tài đa dạng, thực sự để lại những tình cảm, ấn tượng khó quên trong lòng người đọc.
Lê Liêu