Đối với người dân Việt Nam, 3 ngày Tết không chỉ là dịp để gia đình đoàn tụ, sum họp, chúc Tết anh em, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, mà còn là thời điểm để mỗi người, mỗi gia đình vui chơi, thưởng ngoạn, cầu mong mọi điều tốt lành đến với mình và những người thân.
Có thể thấy, so với trước đây, nhu cầu ăn và chơi Tết của người dân đã tăng lên nhiều, nhất là thú chơi hoa, cây cảnh trong ngày Tết đã trở nên phổ biến. Gia đình nào, dù là nghèo trong nhà cũng có lọ hoa cúc, thược dược, khá hơn thì có cành đào, cây quất. Với những người có điều kiện về kinh tế thì chuyển sang chơi hoa lan, mai vàng, cam cảnh…
Dạo một vòng quanh chợ hoa xuân ở thành phố Ninh Bình, điều ghi nhận đầu tiên của chúng tôi là thị trường hoa năm nay khá phong phú, mẫu mã đẹp và bày bán có trật tự. Tại chợ hoa trung tâm của thành phố (đặt tại Sân vận động phường Đông Thành), hàng trăm lán trại đã được dựng lên, người mua, kẻ bán tấp nập.
Đào được bầy bán tại chợ hoa Thành phố Ninh Bình. Ảnh: Phạm Trường. Những chiếc ô tô mang biển số các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên... tiếp tục tập kết hoa và cây cảnh xuống sân bãi, nhiều nhất vẫn là đào và quất. Riêng hoa đào cũng có nhiều loại, như đào bích ở Kim Sơn, Yên Khánh, Hưng Yên; đào phai Tam Điệp, Sơn La Anh Vũ Văn Vương, quê ở Như Hòa (Kim Sơn) cho biết: Từ ngày 20 tháng Chạp, tôi đã có mặt tại chợ hoa và đăng ký vị trí bán hàng. Tôi chỉ có 100 gốc đào, đến giờ mới bán được gần chục gốc, mong rằng mấy ngày tới tôi sẽ bán hết số hoa này.
Cách chỗ anh Vương ngồi bán không xa là bác Sơn, bác Thịnh, bác Hồng quê ở Khánh Thành (Yên Khánh) cũng đang tíu tít mời khách xem đào. Theo nhận xét của bác Sơn thì thị trường hoa đào năm nay nhộn nhịp hơn năm trước, giá cả có nhích hơn tí chút. Một cây đào thế khá đẹp có giá khoảng 300.000 - 400.000 đồng, cây nhỏ cũng có giá khoảng trên 100.000 đồng.
So với đào ở những vùng được coi là trồng hoa chuyên nghiệp như: Hà Nội, Hưng Yên thì đào của Yên Khánh không kém là bao, thế đẹp, nụ nhiều và sai lộc. Tuy nhiên, xu hướng người chơi mấy năm gần đây đang có sự thay đổi, nhiều người thích chơi đào phai hơn, có lẽ vì thế giá cả của nó cũng cao hơn. Một cành đào phai Tam Điệp, đào mốc Sơn La có giá từ vài trăm nghìn đến 1-2 triệu đồng.
Bác Sơn còn cho biết: Gia đình bác đã trồng đào từ 15 năm nay, mỗi năm bác thu khoảng 150 gốc đào, trị giá khoảng 15 - 20 triệu đồng. Bác kiến nghị: Chợ hoa năm nay họp tập trung, địa điểm rộng, đường đi lối lại thuận tiện, song hầu hết những người bán hoa Tết đều phải xa nhà trong thời gian khoảng 1 tuần, vì vậy nhu cầu về nước sạch, nhà vệ sinh, an ninh trật tự tại nơi bán hàng là cần thiết, rất mong thành phố Ninh Bình đầu tư, quan tâm hơn để chợ hoa xuân năm sau được thuận tiện, thực sự là nét đẹp văn hóa mỗi khi Tết đến, xuân về.
Cùng với sắc hồng của hoa đào, chợ hoa còn nổi bật lên bởi màu vàng của quất cảnh. Những người bán quất phải dựng lán, che bạt để bảo vệ quất khỏi những tia nắng chói chang. Anh Tuấn, một người chuyên buôn hoa Tết, quê ở Hưng Yên cho biết: Sau khi tiễn ông Táo về trời, tôi đã có mặt tại chợ hoa xuân Ninh Bình. Tôi có đủ cả đào, quất, cam đường, bưởi cảnh, mỗi loại vài chục gốc, nếu bán hết tôi sẽ về lấy tiếp…
Nhìn chung, hoa và cây cảnh năm nay đều được giá. Một cây quất chơi tại gia đình có giá khoảng 200 - 300 nghìn đồng, còn cây đặt tại công sở khoảng 400 - 500 nghìn đồng. Anh Hiên, một người tỏ ra sành chơi phân tích: Chơi quất phải chọn cây có đủ quả chín, xanh, hoa và lộc. Riêng tôi năm nay, vì thích thay đổi nên tôi quyết mua cây bưởi này với giá 500.000 đồng, dù nó chỉ có 5 quả.
Với vẻ đẹp sang trọng và thanh tao, mai vàng và phong lan cũng được nhiều người lựa chọn chơi Tết. Tại vườn lan của Hội sinh vật cảnh, khách mua khá nhộn nhịp. Một nhành lan nuôi cấy mô có giá 140.000 đồng, tùy nhu cầu của khách mà người bán kết thành chậu to hay nhỏ, chậu nhỏ 3 nhành đã có giá 500.000 đồng, chậu 7 nhành giá hơn 1 triệu đồng.
Với cây mai, hình như cái nắng ở miền Bắc trong những ngày giáp Tết đã làm mai nở rộ hơn, bông to và bóng, chỉ thoáng qua cũng có thể nhận thấy số lượng mai bán năm nay cũng nhiều hơn. Dừng chân bên một hàng hoa ở đầu chợ, nghe giọng mời tôi mới hay chủ hàng là người trong Nam, anh tên là Võ Ngọc Vân, quê ở thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), anh cho biết, năm nay là năm đầu tiên anh mang hoa ra Bắc bán, tất cả chỉ có 120 gốc. Cây đẹp có giá 2,5 triệu đồng, trung bình khoảng trên dưới 1 triệu đồng, loại nhỏ nhất cũng có giá 300.000 - 400.000 đồng/cây. Anh hy vọng số hoa này sẽ bán hết trước ngày 28 để anh còn kịp về nhà ăn Tết.
Rời chợ hoa xuân khi nắng chiều đã xế bóng, người đến với chợ hoa vẫn tấp nập, không ít người đã mua được cây cảnh, cây hoa ưng ý, gương mặt lộ rõ niềm vui. Bởi mùa xuân đang theo chân họ về nhà.
Hà Trang