Đến với Đảng bằng tâm sáng, lòng trong, đức trọng
Phóng viên (PV): Hẳn ông vẫn còn nhớ ngày được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng?
Ông Đinh Văn Đạt: Đó là ký ức không thể nào quên với tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần cố nông trên mảnh đất Nho Quan, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh bọn địa chủ, cường hào ức hiếp, bóc lột người dân. Chính vì thế, khi được tuyên truyền, giác ngộ về Đảng, về Bác Hồ, tôi đã tin tưởng tuyệt đối và nỗ lực cố gắng phấn đấu bằng những việc làm, hành động cụ thể để có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ khi 16 tuổi tôi đã tham gia làm du kích xã rồi cán bộ tự vệ của xã Phú Lộc (huyện Nho Quan). Ngày được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng là một dấu ấn đặc biệt với tôi vì nó trùng với ngày thành lập Đảng. Tối ngày 3/2/1949, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Các Mác-Lê nin và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi đã đọc lời tuyên thệ nguyện một lòng trung thành với Đảng, phấn đấu hết mình vì lý tưởng, mục tiêu của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tôi vẫn nhớ cảm xúc lúc đó vừa vinh dự tự hào, vừa xúc động, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm của mình khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả cuộc đời mình dù ở cương vị công tác nào lời tuyên thệ khi mới chỉ là chàng thanh niên 20 tuổi đã trở thành động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng giao phó.
PV: Được biết bí danh hoạt động cách mạng của bác là Đức Thịnh. Bác có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
Ông Đinh Văn Đạt: Thời điểm đó, Đảng chưa thể công khai hoạt động, vì thế mỗi người khi được kết nạp vào Đảng đều tự chọn cho mình một bí danh để liên lạc. Tôi chọn cái tên Đức Thịnh bởi khi đó dưới sự áp bức, bóc lột của bọn địa chủ, cường hào, những người bần cố nông như chúng tôi không có điều kiện học hành, chỉ đến với Đảng bằng tâm sáng, lòng trong, đức trọng. Tôi mong muốn với cái đức của mình sẽ cống hiến được nhiều cho Đảng, son sắt, thủy chung một lòng với Đảng, không những ở đời tôi mà cả thế hệ con cháu tôi sau này nữa. Tôi nghĩ: bên cạnh trình độ, năng lực, điều quan trọng với mỗi con người, nhất là người đảng viên là cái đức. Cái đức sẽ soi chiếu vào mọi hành động, là động lực giúp mỗi đảng viên có những động cơ, việc làm đúng đắn vì nước, vì dân, vì lý tưởng cao đẹp của Đảng.
PV: Lý tưởng cao đẹp của Đảng đã trở thành động lực để bác phấn đấu trong suốt quá trình học tập, công tác và cả khi đã nghỉ hưu?
Ông Đinh Văn Đạt: Chắc chắn là như thế. Từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chỉ là một chính trị viên xã đội, đến sau này khi tham gia quân đội, kinh qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, trải qua nhiều vị trí công tác nhưng Đảng luôn là niềm tin son sắt trong tôi, là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi đã từng trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, từng ra Bắc, vào Nam, công tác tại Quân khu 3, Quân khu 7 với nhiều vị trí khác nhau nhưng tôi luôn tự hào mình là "bộ đội cụ Hồ", là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có những thời điểm khó khăn, gian khổ, đối mặt với mưa bom, bão đạn, cái chết luôn cận kề nhưng lời thề năm xưa với Đảng như một sức mạnh giúp tôi cũng như những đồng đội của tôi luôn kề vai sát cánh, cống hiến hết mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi khi nhớ về ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng, thế hệ chúng tôi ai nấy đều tự hào rằng, Đảng đã truyền cho mình niềm tin, sức mạnh. Trong điều kiện bình thường, sức mạnh ấy có thể ẩn tàng, nhưng khi có trở lực phía trước, sức mạnh đó lại nhân lên, thôi thúc chúng tôi vượt qua khó khăn, vượt qua thử thách, chiến đấu và chiến thắng.
Về nghỉ hưu với quân hàm Đại tá, tôi luôn ý thức phải phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia các hoạt động của phố, là tấm gương để con cháu noi theo. Vợ tôi cũng là đảng viên 55 năm tuổi Đảng, con gái tôi thì theo nghiệp quân đội như cha và cũng đã vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng cho thanh niên
PV: Bác suy nghĩ như thế nào về kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"?
Ông Đinh Văn Đạt: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã nhận định : Do tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, một "bộ phận không nhỏ" đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thoái hóa, biến chất, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. Nhưng theo tôi, đó chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", hầu hết đảng viên vẫn kiên trung, vững vàng tin tưởng vào đường lối của Đảng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với 4 nhóm giải pháp cụ thể sát thực, tôi thấy đã có những chuyển biến rõ nét. Cán bộ đảng viên đã gần dân hơn, đi sâu đi sát cơ sở, không bị dao động trước những âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch cũng như mặt trái của kinh tế thị trường. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên sau kiểm điểm đã nhận thức sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm mà trước đây chưa được chỉ ra, hoặc mới chỉ nêu chung chung, từ đó có những giải pháp khắc phục và sửa chữa hiệu quả. Tôi thấy, Nghị quyết Trung ương 4 bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, đồng thời qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
PV: Là một đảng viên lão thành, bác có nhắn nhủ gì với thế hệ trẻ ngày nay?
Ông Đinh Văn Đạt: Thế hệ trẻ ngày nay được sống trong hòa bình, có điều kiện được tiếp thu nhiều văn minh nhân loại vì vậy rất năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung kích đi đầu trong những việc mới, việc khó. Tuy nhiên, cũng còn một số bạn trẻ do được bố mẹ nuông chiều, quen được hưởng thụ, chỉ nghĩ đến bản thân, nghĩ đến việc tư nhiều hơn việc công. Tôi nhớ có một bài hát về thanh niên, trong đó có câu "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Nếu bạn trẻ nào cũng sống như thế và cũng làm như thế thì Tổ quốc ta nhất định sẽ hùng cường, sẽ "sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong đợi. Các cấp ủy Đảng cần tập trung rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên để họ trở thành những cán bộ "vừa hồng vừa chuyên", tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Tuệ Minh (Thực hiện)