Trước hết là việc dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. ở một số tuyến phố, có gia đình khi tổ chức đám cưới, dựng rạp án ngữ hết lòng đường dài vài chục mét, che khuất tầm nhìn, khiến việc lưu thông trên đường bị tắc nghẽn, các phương tiện giao thông phải quay đầu xe ngược trở lại khi lỡ đi vào tuyến đường này; những hộ dân xung quanh phải đi vòng tuyến đường khác. Việc dựng rạp cưới dưới lòng đường không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị.
Lý giải cho việc lấy lòng đường làm không gian tổ chức tiệc cưới, một bác ở phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) tâm sự: ở nông thôn, mọi người có sân vườn rộng để tổ chức tiệc cưới; còn ở thành phố những gia đình có điều kiện thì ra nhà hàng, khách sạn làm đám cưới, gia đình tôi không có cả hai điều này nên đành mượn lòng đường. Vẫn biết làm vậy gây bất tiện cho người đi đường nhưng đó là ngày vui của gia đình chúng tôi nên mong mọi người thông cảm.
Ngoài ra, còn một thực tế lâu nay vẫn diễn ra ở các đám cưới đó là các nam thanh, nữ tú không đội mũ bảo hiểm khi tham gia đưa và rước dâu bằng mô tô, xe gắn máy, tạo nên "một cuộc diễu hành vi phạm an toàn giao thông". Trong đoàn xe trên không ít người còn uống rượu, bia quá mức cho phép vẫn điều khiển mô tô, xe máy.
Luật Giao thông đường bộ đã có quy định cấm sử dụng lòng, lề đường trái phép. Chế tài xử phạt việc lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông và xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy đã có; tuy nhiên việc xử lý của chính quyền địa phương và các ngành chức năng đối với những vi phạm về TTATGT trong khi tổ chức các đám cưới vẫn đang dừng lại ở việc nhắc nhở chứ không xử phạt hành chính hay cưỡng chế nên nhiều đám cưới vẫn vi phạm quy định về TTATGT.
Trước thực tế trên mong rằng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các gia đình khi tổ chức đám cưới thực hiện đúng các quy định đảm bảo TTATGT. Hạnh phúc của đôi bạn trẻ sẽ thêm vui, thêm ý nghĩa nếu những người thân, bạn bè của họ an toàn trên từng bước đi, từng nẻo đường.
Trần Mạnh Dũng