Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/11/2015, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh nhận được tin báo: Tại khu vực Nhà thi đấu thể thao đa năng phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình có một thanh niên có biểu hiện phê ma túy đá, đang trèo lên lan can tầng 2 Nhà thi đấu vừa hò hét vừa nhảy múa, sau đó dùng dao nhọn mang theo tự rạch ngang bụng, bất chấp gia đình và mọi người can ngăn, anh ta không chịu xuống, liên tục đòi đâm thủng bụng mình và nhảy xuống để chết vì anh ta không muốn sống nữa.
Tình hình nguy cấp khiến mọi người lo lắng, hoảng sợ vì anh ta cầm dao trên tay vừa có thể tự tử hoặc đâm chém những người ở đó…
Nhận được tin, lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh điều ngay 2 xe chữa cháy và 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án ứng phó kịp thời.
Tuy lúc đó trời tối và đang có mưa to nhưng CBCS Phòng cảnh sát PCCC và CNCH vẫn kiên trì, dùng những lời lẽ mềm mỏng, nhẹ nhàng để thuyết phục người thanh niên kia không có hành động nguy hiểm, liều lĩnh ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên do đang trong trạng thái "ngáo đá" nên tâm lý anh ta tuy đã dịu xuống song vẫn lăm lăm con dao trên tay, không chịu để mọi người đưa xuống…
Vừa nhẹ nhàng thuyết phục vừa triển khai đệm hơi xung quanh các vị trí đề phòng người thanh niên kia có thể liều mạng nhảy xuống. Sau một hồi thuyết phục, người thanh niên kia đã tìm đường xuống, nhưng do trời mưa anh ta bị chơi vơi và rơi xuống từ độ cao 4 mét, tuy vậy nhờ đã có các phương án bố trí cứu nạn hợp lý nên anh ta đã rơi đúng vào đệm khí, ngoài vết thương tự rạch ngang bụng, anh ta không bị thương thêm chỗ nào khác trên cơ thể và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Qua xác minh, điều tra, được biết người thanh niên có biểu hiện nghiện ma túy là Lê Văn Phú, sinh năm 1978 ở số nhà 12, phố Phúc Chỉnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, do sử dụng ma túy đá trước đó và đang bị ảo giác nên anh ta đã dùng dao đe dọa tự vẫn, sáng ngày 22/11/2015, anh ta được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu, tuy nhiên đến chiều cùng ngày, Phú đã trốn khỏi viện lang thang ngoài đường và đến khoảng 18 giờ thì gây ra sự việc trên.
Nhờ được cấp cứu kịp thời nên Phú đã qua cơn nguy hiểm và đang tiếp tục điều trị vết thương do anh ta tự rạch ngang bụng.
Nguyễn Bình