Vượt qua quãng đường 1400 km, các cá thể gấu đã về đến Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình vào Chủ nhật ngày 15/11. Đội ngũ tiếp nhận của FOUR PAWS Viet đã đặt tên cho các cá thể lần lượt là Lâm, Lá, Sáng, Khế, Dứa, Ổi và Xoài.
Được biết, cả 7 cá thể gấu ngựa này đều đã sống gần 20 năm trong 2 trang trại tại tỉnh Bình Dương. Sau đó, các chủ nuôi đã tự nguyện bàn giao gấu với nguyện vọng cá thể được sống trong môi trường bán tự nhiên phù hợp với loài.
Đây là sự kiện bàn giao và tiếp nhận gấu thứ 5 mà Four Paws Việt thực hiện trong năm 2020. Sự kiện chuyển giao đã diễn ra thành công nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của đội tiếp nhận, sự phối hợp của các cơ quan chức năng và tinh thần tự nguyện của chủ nuôi.
Chịu trách nhiệm chính cho hoạt động cứu hộ này là Emily Lloyd - chuyên gia động vật và Szilvia Kalogeropoulu - bác sĩ thú y trưởng của FOUR PAWS Viet cùng đội ngũ kỹ thuật viên thú y và nhân viên chăm sóc động vật giàu kinh nghiệm. Đội cứu hộ sử dụng trái cây và mật ong - món ăn ưa thích của gấu để gọi các cá thể gấu tự bước vào cũi vận chuyển mà không phải gây mê. Điều này rất có lợi cho sức khỏe của gấu khi phải thực hiện hành trình dài từ Bình Dương về Ninh Bình.
Các cá thể khi về đến Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình sẽ được chăm sóc đặc biệt trong khu vực cách ly kiểm dịch và sẽ ở đây trong 3 tuần. Trong thời gian này, 7 cá thể sẽ được chăm sóc thú y tích cực, làm quen với nhân viên chăm sóc, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp với loài và bắt đầu các bài tập đầu tiên giúp phục hồi bản năng của loài sau thời gian dài bị nuôi nhốt.
Hà Phương- Hoàng Lê