Khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tất thảy họ đều mới ở độ tuổi mười tám đôi mươi. 60 năm sau ngày chiến thắng, họ gặp lại nhau trong một cuộc hội ngộ nhiều cảm xúc để cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời gian khổ. Tay bắt mặt mừng, họ trao cho nhau những tiếng cười, rồi nghẹn ngào ôm lấy nhau mà hàn huyên, trò truyện và điểm danh ai còn ai mất…
60 năm đã trôi qua nhưng vẫn còn đó âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ, vẫn còn đó những chiến công vĩ đại như câu chuyện thần kỳ và cả những con người đẹp như huyền thoại của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng hôm nay đây những chiến công mà họ kể lại cho thế hệ con cháu lại rất đỗi bình dị.
Đại tá Nguyễn Kim Đang, trước đây từng chiến đấu trong Trung đoàn 57, Sư đoàn 304 bồi hồi: Nhắc lại Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi không bao giờ quên những ngày đêm xẻ núi, mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa để rồi bất ngờ trút lên đầu quân địch những trận bão lửa. Tôi còn nhớ mãi những trận đánh giành đi, giành lại từng đoạn chiến hào, ụ súng trên các cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập, đồi A1, đồi C1… Hay những trận đánh địch phản kích giành lại sân bay bị chia cắt và những chiến hào ngang dọc như những vòng dây thòng lọng siết chặt lấy cổ quân thù.
Và đặc biệt vào giờ phút lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy của tướng giặc Đờ-cát-tơ-ri, tiếng reo hò chào mừng Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng vang vọng khắp núi đồi lòng chảo Mường Thanh. Không khí chiến thắng lúc ấy thật khó tả, dù đã 60 năm qua đi nhưng mỗi khi nhắc lại chúng tôi vẫn cảm thấy như mới ngày nào với lòng đầy tự hào, kiêu hãnh của người chiến thắng.
Trong câu chuyện của những chiến sỹ Điện Biên năm xưa không chỉ có hình ảnh của đạn bom, khói lửa mà còn gợi lại rất nhiều những giây phút lãng mạn, những cảm xúc rất nhân văn mà không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được ở một cuộc chiến tranh tàn khốc. Mặc dù đều đã ở tuổi ngoài 80, đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nhưng tại buổi gặp mặt này nhiều người mắt vẫn nhòe lệ nhớ lại hình ảnh chiến trường xưa: Vùng núi đồi Điện Biên năm ấy nhiều lúc tưởng như yên tĩnh nhưng bên trong luôn hừng hực một sức mạnh. Trên con đường kéo pháo vượt đại ngàn, từng đoàn người hăm hở theo chân nhau như không muốn nghỉ…
Và cho đến thời điểm trước giờ nổ súng, mỗi người lính trẻ lại có những xúc cảm khác nhau nhưng đa số đều thể hiện bằng cách viết vội những bức thư gửi gắm tâm tư tình cảm, hoài bão đang được gác lại phía sau để quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sau trận chiến, nhiều lá thư còn chưa kịp gửi, nhiều dự định vẫn còn dang dở… Câu chuyện nhỏ này của một cựu chiến binh trong buổi gặp mặt đã gợi cho chúng tôi nhiều suy nghĩ, nhưng hơn tất cả câu chuyện ấy một lần nữa giúp chúng ta khẳng định- người lính cầm súng vì họ khát khao được hạnh phúc, đất nước được hòa bình.
Những cảm xúc trong cuộc hội ngộ này bỗng trở nên tươi mới hơn khi tất cả được cảm nhận lại qua cái nhìn của những người lính trẻ. Thượng úy Đinh Ngọc Tuấn, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh, thay mặt cho tuổi trẻ toàn tỉnh bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với lớp lớp các thế hệ đi trước: Tuổi trẻ chúng tôi luôn ý thức được rằng, được sống trong hòa bình, độc lập, tự do như ngày hôm nay là nhờ công sức, xương máu và sự hy sinh quả cảm của bao lớp cha anh.
Quê hương Ninh Bình đang từng ngày, từng giờ thay da, đổi thịt, làm nên kết quả đó, trong cố gắng chung của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, LLVT và nhân dân toàn tỉnh, có phần đóng góp không nhỏ của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi thấy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới không hổ thẹn với sự hy sinh của cha anh, mới xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành và toàn xã hội. Ra sức phát huy hào khí Điện Biên năm xưa, chúng tôi hứa sẽ thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những phần việc, mô hình thanh niên; xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn"…
Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh cũng phấn khởi, vui mừng khi được biết phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, những năm qua cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn giành được những thành tựu quan trọng, đưa Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững trên con đường hội nhập. Bằng tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, các chiến sỹ Điện Biên năm xưa cũng sẽ phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, tiếp tục đóng góp tâm sức của mình đối với các mặt công tác của địa phương, là tấm gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.
Cuộc hội ngộ đã khép lại với rất nhiều dư âm. Trong giây phút chia tay đồng đội, Đại tá Nguyễn Kim Đang bùi ngùi: Nếu kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có lẽ chúng tôi không còn đông đủ như thế này. Vì vậy, cuộc hội ngộ hôm nay thực sự rất đáng quý. Trong số hàng nghìn thanh niên Ninh Bình tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, nay chỉ còn lại hơn 300 người, thiết nghĩ việc chăm lo cho những nhân chứng sống, những người đã hoàn thành sứ mệnh của dân tộc càng cần phải được tiếp tục chú trọng.
Duy Hiền