Chính vì thế, cứ đến mùa tuyển sinh, không chỉ ngành giáo dục bận rộn mà các bậc phụ huynh cũng tiến hành một "cuộc chạy đua" vào các trường điểm, lớp chọn.
Vừa kết thúc năm học, chị Hồng (phường Nam Bình) đã chạy đôn, chạy đáo nhờ vả người quen xin cho con vào học lớp chọn Toán của một trường THCS Trương Hán Siêu. Chị cho biết, con chị ở cấp I là học sinh giỏi, nhất là môn Toán. Vì vậy, lên cấp II, bằng mọi cách chị phải xin cho cháu vào lớp chọn Toán. Chị tiết lộ, để có được một suất vào lớp chọn Toán, chị đã mất không ít "công sức" để nhờ cậy.
Còn anh Chung (phường Tân Thành) thì vất vả hơn vì phải mấy lần "cậy cục" để xin chuyển lớp cho con mà vẫn không yên tâm. Năm nay, con gái đầu lòng vào lớp 1, dù không phải chọn trường "trái tuyến" nhưng anh, chị đã phải dò hỏi trước cả tháng xem cô giáo nào dạy tốt, nhiệt tình, nhẹ nhàng để xin cho con vào lớp đó.
Mặc dù đã "nhờ cậy" để cho con được vào lớp tốt, nhưng khi đến trường, nghe ngóng thấy nhiều người muốn chọn lớp cô giáo "viết chữ rất đẹp", anh lại gặp hiệu trưởng đến xin bằng được cho con chuyển sang khác. Anh nói: "Lớp 1 rất quan trọng, vì là năm đầu tiên trẻ đến trường, nếu như được học cô giáo tốt thì tin rằng trẻ sẽ có nền móng ngay từ đầu để lên lớp trên chăm chỉ học tốt hơn".
Có rất nhiều lý do để các bậc phụ huynh chạy đua chọn trường, lớp cho con. Người đặt tiêu chí chất lượng, uy tín của nhà trường. Người chọn trường vì gần nhà, gần cơ quan tiện lợi cho việc đưa đón con. Nhưng có những người chọn trường cho con còn vì lý do "theo mọi người".
Chị Bắc (phường Nam Bình): biết là các trường chỉ nhận học sinh có hộ khẩu tại phường, nên đã nhập hộ khẩu cho con vào nhà ông, bà ngoại để con chị được học tại một trường THCS điểm của thành phố. Chị lý giải: "Con nhà bạn bè ở cơ quan chị đều học ở trường đấy cả, chẳng lẽ lại để con mình thua kém. Hơn nữa trường này từ trước đến nay nổi tiếng là chất lượng tốt, thầy giáo giỏi. Nếu cháu được học ở đó thì chắc chắn nó sẽ vươn lên theo kịp bạn bè.
Trường tiểu học Thanh Bình, một trong trong những trường điểm của thành phố, năm học này nhà trường tuyển sinh được 175 học sinh vào lớp 1 với 5 lớp. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngành chỉ tuyển những học sinh có hộ khẩu tại phường.
Thầy Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mặc dù đã cố gắng hạn chế đến mức tối đa nhưng nhà trường vẫn có trên 10 học sinh trái tuyến, hầu hết đây là "các mối quan hệ". Để có được một chỉ tiêu học tại trường điểm, phụ huynh đã có nhiều cách như: Nhập hộ khẩu cho con vào gia đình anh em, họ hàng hoặc nhờ cậy sự quen biết để "ép" nhà trường...
Cái khó khăn nhất đối với nhà trường đó là việc chia lớp. Mặc dù nhà trường cũng đã có sự lựa chọn những giáo viên trẻ, chữ đẹp, dịu dàng để dạy lớp 1, nhưng nhiều phụ huynh vẫn không yên tâm mà tìm hiểu khắp nơi xem thày côn giáo nào dạy tốt mới xin cho con theo học. Theo thầy hiệu trưởng nhà trường thì dù có đến 20% phụ huynh đến xin vào những lớp mà họ cho là giáo viên dạy giỏi. Có phụ huynh nhờ "mối quan hệ" để xin cho con vào lớp tốt nhất, nhưng khi nhà trường xếp lớp xong thì một mực xin sang lớp khác vì nghe nói có cô giáo khác dạy giỏi hơn.
Theo cô Phạm Thu Hà: "Nhiều phụ huynh xin chon con vào học lớp thầy nọ, cô kia nhưng cũng chưa hề biết cô giáo đó thư thế nào. Họ nghe nói cô giáo viên này dạy giỏi, nhưng có khi lại không phù hợp với khả năng tiếp thu kiến thức của con. Vì vậy, phụ huynh nên tin vào sự sắp xếp của nhà trường để không mất nhiều thời gian, tránh được sự xáo trộn trong việc bố trí lớp, giáo viên của nhà trường".
Linh Nhi