Cụ Nguyễn Thị Thay ở xóm Tây Hải, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn không có chồng, con, phải sống côi cút trong ngôi nhà cũ kỹ cùng người cháu họ xa. Mong ước có cái ăn, cái mặc đầy đủ có lẽ là quá sức đối với cụ khi tuổi đã xế chiều, không còn sức lao động và gia đình người cháu duy nhất của cụ lại còn nghèo.
Chúng tôi đến thăm nhà cụ Thay vào một ngày mùa đông. Thấy có khách, cụ Thay cố gắng ngồi dậy. Anh Nguyễn Văn Sỹ- người cháu họ xa đang chăm sóc cụ tâm sự: Khó khăn nhất khi chăm sóc cụ Thay đó là cụ bị bệnh tâm thần. Thời gian trước, khi còn sức khỏe, cụ đi lang thang suốt ngày. Vừa rồi, cụ bị ngã gãy chân nên mới chịu nằm ở nhà để chúng tôi chăm sóc. Năm ngoái, gia đình tôi đã nâng cấp cho cụ ngôi nhà đã bị hỏng nặng và hàng ngày lo cơm nước, vệ sinh và thuốc thang cho cụ.
"Dù rất thương cụ, song vì hoàn cảnh của gia đình cũng còn nhiều khó khăn nên việc chăm sóc, phụng dưỡng cụ Thay của chúng tôi vẫn chưa thể chu đáo"- Anh Sỹ ngậm ngùi. Hiện, vợ chồng anh Sỹ có 3 người con đang tuổi đến trường. Thu nhập của cả nhà phụ thuộc vào ngót 5 sào ruộng. Để có thêm thu nhập, ngoài làm ruộng, vợ anh Sỹ còn thêm nghề nấu rượu còn anh thì mở cửa hàng vé xe đạp. Lúc rảnh rỗi thì ai thuê gì, anh chị làm nấy. Anh Sỹ xúc động: cả đời cụ Thay sống côi cút, vất vả rồi. Chúng tôi chỉ mong có điều kiện để chăm lo cho cụ chu đáo, để cụ được sống những tháng năm cuối đời thật đầm ấm, vui vẻ".
Mọi sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Sỹ, xóm Tây Hải, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn.
Tin, ảnh: Nguyễn Hùng