Cả hai khối thi A và B, thi vào trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trang Nhung đều đạt 27,5 điểm, trong đó ở cả hai khối, môn Toán và Hóa em gần như đạt điểm tuyệt đối, đều ở mức 9,5 - 9,75 điểm.
Rụt rè và có phần kiệm lời, Trang Nhung chia sẻ: Khi thi vào lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, em đạt 36 điểm (là một trong 3 thủ khoa của lớp chuyên Toán khi ấy). Đỗ vào lớp chuyên, sẵn thông minh, lại có môi trường học tập tốt, ngoài tính cần cù, chăm chỉ, lại ham học hỏi, có ý chí phấn đấu nên Trang Nhung luôn được cô giáo chủ nhiệm tin tưởng, yêu quý, không chỉ giao nhiệm vụ làm lớp phó học tập, cô giáo còn giao cho em các đề cương, các chuyên đề khó để Nhung có điều kiện thử sức. Không phụ lòng thầy cô, Trang Nhung học giỏi đều các môn, nhất là các môn Toán, Lý, Hóa và Sinh. 3 năm THPT, năm nào Nhung cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, được gọi vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, của tỉnh để ôn luyện và đi thi đấu.
Đạt kết quả cao ở cả hai khối thi, hiện Trang Nhung đang suy nghĩ để lựa chọn vào học trường Đại học Y Hà Nội, góp sức nhỏ bé của mình cứu người bệnh hay trở thành người năng động, sáng tạo nếu theo học ngành Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân!.
Mẹ em - cô giáo Trịnh Thị Tuất cho biết: Cũng như lúc Trang Nhung còn đang học phổ thông, gia đình luôn tôn trọng ý kiến, quyết định của em và tin tưởng vào quyết định đó. Có chăng, bố mẹ là người phân tích, tư vấn, cho ý kiến về những vấn đề mà em còn băn khoăn, trăn trở. Đó cũng là cách giáo dục mà cô giáo Tuất nhận thấy rất hiệu quả đối với 2 cô con gái của mình, để các con được tự do, thoải mái, phát huy được năng lực, sở trường, thể hiện được suy nghĩ, chính kiến của mình nhưng vẫn trong khuôn khổ, cách quản lý, giáo dục của gia đình.
Bài, ảnh: Hạnh Chi