Đối với thầy cô, em rất lễ phép, hòa nhã với bạn và biết giúp đỡ bạn trong học tập" - đó là lời nhận xét thầy giáo Cao Văn Tuyên, chủ nhiệm lớp 12B2, Trường THPT Kim Sơn B (huyện Kim Sơn) về cô học trò mà thầy yêu quý.
Hoan sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Yên Lộc. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi các anh, chị Hoan lần lượt đi học xa nhà. Mẹ em thường xuyên đau yếu nhưng vẫn phải cố gắng xoay xở việc đồng áng để có tiền nuôi các con ăn học. Là con út trong nhà, nên mọi công việc trong gia đình em đều giúp mẹ, từ cơm nước đến việc giặt giũ, trồng rau… Càng khó khăn, Hoan lại càng có ý chí quyết tâm học hành chăm chỉ để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Suốt 12 năm cắp sách tới trường, Hoan luôn luôn là học sinh khá, giỏi, nằm trong tốp dẫn đầu trường, lớp về thành tích học tập. Đặc biệt, Hoan có năng khiếu học môn Tiếng Anh. "Đối với em Tiếng Anh là một niềm đam mê lớn và đến với mình hết sức tự nhiên. Những ngày anh chị ôn thi, em thường mượn sách. Ngồi đọc thấy hay, xin mẹ 10.000 đồng mua quyển sách tự học Tiếng Anh về học. Em cứ mượn sách của thầy giáo, anh chị về đọc thêm như thế đến lớp 7 em đã tự học hết chương trình Tiếng Anh lớp 9". Nhờ chăm chỉ, nỗ lực học hành, nên trong các kỳ thi cấp tỉnh, Hoan đều đoạt giải cao, khiến bạn bè nể phục. Năm học lớp 9, em đoạt giải nhì cấp tỉnh môn Tiếng Anh. Vừa qua, Hoan tiếp tục đạt giải nhì môn Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi của tỉnh năm học 2010-2011.
Thầy giáo dạy môn Anh văn, Cao Văn Tuyên còn cho hay: "Với Hoan, thầy giáo chưa bao giờ phải nhắc nhở bất kỳ điều gì. Trong các giờ học, Hoan đàm thoại bằng Tiếng Anh với thầy một cách lưu loát, nhiệt tình giảng giải giúp các bạn hiểu cấu trúc, nghĩa của từ mới và các bài tập khó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi dạy, tôi mới gặp một học trò nghèo mà lại có khả năng học Tiếng Anh tốt đến như vậy". Học đều các môn, riêng môn xã hội, Hoan rất có năng khiếu. Học kỳ I năm học này, Hoan là học sinh giỏi của lớp với số điểm tổng kết trung bình 8,2, trong đó môn Địa lý đạt 9,1, môn Lịch sử đạt 9,2.
Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Trần Thị Hoan còn rất hăng hái nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của lớp. Ngoài ra, Hoan còn là một đoàn viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua do Đoàn trường phát động. Khi hỏi về ước mơ của mình, Hoan cho biết: "Thời gian tới, em sẽ cố gắng đạt kết quả cao hơn nữa và phấn đấu trở thành sinh viên Trường Đại học Quân sự". Có một may mắn góp phần giúp đỡ Trần Thị Hoan có thêm điều kiện, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, đó là vừa qua, em là một trong những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tiêu biểu của tỉnh được nhận học bổng "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ninh Bình năm 2010".
Bài, ảnh: Hà Mi