Điều đáng ghi nhận là, khi đặt bút vẽ nên bức tranh, cô bé lớp 1 lại có ý tưởng rất "thời sự": chiếc ô tô mà em sáng tạo là để dành tặng cho các bác nông dân ở các vùng quê, miền núi với hình dáng giống con cua để có thể vừa giúp các bác nông dân ngồi ô tô đi gặt lúa rồi có thể "hút" hết rác thải 2 bên đường mỗi khi xe qua…
Giới thiệu về cô trò nhỏ Bùi Thanh Mai và tác phẩm "Siêu ô tô hình con cua" vừa gây tiếng vang suốt từ dịp hè đến nay, cô giáo Nguyễn Thị Lan, giáo viên dạy môn Mỹ thuật, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ: Ngay từ khi vào học lớp 1, dù còn bỡ ngỡ với những con chữ, nhưng cô bé Mai đã thể hiện rõ niềm say mê với những cây bút màu. Phát hiện tố chất của trò, cô giáo mỹ thuật đã tận tình hướng dẫn thêm cho em về đường nét, hình khối… để em được thỏa sức sáng tạo với những hình ảnh là cuộc sống xung quanh như: chủ đề gia đình, sân trường, cây cối, ngôi nhà…
Năm học 2013-2014 khi đang là học sinh lớp 1D, cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" dành cho học sinh tiểu học được phát động. Hòa cùng niềm vui của các bạn trong lớp, trong trường nô nức vẽ tranh để dự thi, cô bé Mai cũng suy nghĩ đề tài để tham gia cuộc thi. Cùng trò chuyện với cô và trò, cô bé Mai khá rụt rè, nhút nhát trước người lạ, nhưng em trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát khi được hỏi về cuộc thi. Bé Mai cho biết: Khi được cô giáo thông báo về cuộc thi, cháu về nhà suy nghĩ về chiếc ô tô. Lúc đó, cháu nghĩ đến hình ảnh các bác nông dân phải vất vả đi lại mỗi khi ra đồng làm việc…
Vậy là cháu suy nghĩ phải vẽ chiếc ô tô để làm sao nó có thể đi được ở địa hình nông thôn, đồi núi để giúp các bác nông dân có cơ hội được đi ô tô. Hơn nữa, chiếc ô tô của cháu còn có tác dụng "hút" được rác thải hai bên đường mỗi khi xe qua. Khi đặt bút vẽ, cháu đã nghĩ đến con cua vì tám càng của nó mới có thể giúp chiếc ô tô vượt qua được các địa hình đồi, núi, vùng nông thôn. Để có được tác phẩm "Siêu ô tô hình con cua" hoàn chỉnh, cô bé Mai đã vẽ 2 lần. Xong lần 1 thấy ổn, cô bé mới chính thức vẽ lần thứ 2 để gửi tham dự cuộc thi. Chính vì thế, khi dẫn chúng tôi về thăm góc học tập ở nhà, bức vẽ lần 1 vẫn được giữ nguyên trên bàn học của Mai.
Tại ngôi nhà nhỏ của em ở ngay gần ngôi trường Lê Hồng Phong nơi em đang theo học, góc học tập đơn sơ nhưng tràn ngập không gian là các bức tranh do Mai vẽ. Mẹ của Mai, chị Vũ Thị Hồng, cũng là một giáo viên dạy Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Đông Sơn vui vẻ cho biết: Dường như con gái cũng có "gien" nghệ thuật như mẹ nên ngay từ nhỏ, bé Mai đã thích vẽ. Ngày học mầm non, bé Mai thường thích bút màu, giấy trắng hơn các đồ chơi khác. Trong khi phần lớn bạn bè nô nghịch, chơi các trò chơi hiếu động thì Mai thường tập trung vào các bức vẽ về ngôi nhà, cây cối, con vật… là những hình ảnh mà em thường thấy xung quanh.
Thấy con mê vẽ và có tố chất, vào mỗi dịp hè, khi tham gia dạy vẽ cho thiếu niên, nhi đồng tại Nhà Thiếu nhi thị xã Tam Điệp, chị Hồng thường cho con gái đi cùng để vào học lớp vẽ với các anh chị, bạn bè. Đó là lúc chị có thể sửa từng nét vẽ cho con, hướng dẫn con về đường nét, hình khối, màu sắc… Mỗi khi vẽ được bức tranh, Mai thường khoe ngay với mẹ, chị Hồng cũng thấy phấn khởi vì sự tiến bộ của con đối với môn mỹ thuật.
Khi gửi tác phẩm tham dự cuộc thi, cả gia đình đều không nghĩ đến việc được giải vì thấy số lượng tác phẩm dự thi quá đông, tới 662.898 bức tranh của học sinh tiểu học cả nước. Cuối tháng 8- 2014 vừa qua, khi được nhận giấy báo đến thành phố Huế nhận giải, cả gia đình bé Mai thực sự bất ngờ vì tác phẩm "Siêu ô tô hình con cua" đã vượt lên hàng trăm nghìn bức tranh để đạt giải nhất quốc gia. Sau đó, niềm vui lại đến với bé Mai và gia đình khi tác phẩm của em tiếp tục được chọn là 1 trong 7 bức tranh của học sinh tiểu học Việt Nam dự cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản.
Giải vàng duy nhất của lứa tuổi dưới 8 tuổi dành cho Bùi Thanh Mai được xem như "cuộc đua" ngoạn mục khi tác phẩm "Siêu ô tô hình con cua" vượt qua hơn 600 tác phẩm của học sinh đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mai cùng mẹ của em được ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota mời sang tận đất nước mặt trời mọc để nhận giải. Cuối tháng 9 vừa qua, hai mẹ con Mai đã có chuyến du lịch thú vị, ý nghĩa. Với cô bé Bùi Thanh Mai, giải thưởng của cuộc thi đã trở thành động lực để em tiếp tục rèn luyện, học tập và sáng tạo nên nhiều bức tranh đẹp, ý nghĩa.
Bài, ảnh: Bùi Diệu