Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, cũng như nhiều bạn bè sau tốt nghiệp thường thích làm công việc của một phiên dịch, Đinh Thị Loan cũng có một thời gian dài làm công việc mình yêu thích, được đi nhiều nơi, nói thứ ngôn ngữ mà thế giới đang ưa chuộng hàng ngày, với nhiều đối tượng… Nhưng rồi, ước mơ từ nhỏ được trở thành cô giáo đứng trên bục giảng luôn thôi thúc khiến cô quyết định quay về quê hương lập nghiệp. Quê ở Gia Viễn, năm 2003 khi mới được tuyển dụng cô Đinh Thị Loan được phân công về giảng dạy tại Trường THCS Kim Mỹ (Kim Sơn). Xa nhà, ở môi trường mới không khiến cô giáo trẻ chùn bước. Mà ngược lại, cô giáo Loan luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Năm 2005, cô giáo Loan được điều chuyển về dạy tại Trường THCS Đông Sơn. Đây là ngôi trường tạo bước đệm đầu tiên cho quá trình gắn bó với sự nghiệp bồi dưỡng học sinh giỏi của cô. Cô Loan vẫn nhớ, làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi ở một trường vùng nông thôn, chất lượng đầu vào không cao nên gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh yếu tố quan trọng là thiếu nhân tố để phát hiện, bồi dưỡng, phụ huynh rất ít quan tâm đến việc học của con. Đôi khi cô cũng thấy tủi thân khi giúp đỡ cho một em học sinh đạt giải và cả quá trình cô giúp trò ôn luyện, nhưng phụ huynh cũng không biết mặt cô giáo là ai, như thế nào. Bù lại, thấy sự ham học, mong muốn đạt thành tích của học sinh cô giáo cũng thấy được an ủi. Không chỉ thường xuyên quan tâm, động viên học sinh, mỗi khi có em bị ốm, sốt, cô giáo là người mua thuốc, dặn dò và chăm sóc để học sinh của mình nhanh bình phục. Thỉnh thoảng, những món quà nhỏ dành cho học trò như: hộp sữa, lon bò húc, nước ngọt… đã khiến tình cảm thầy - trò thêm gắn bó, yêu thương. Chính từ thành tích có học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp ở Trường THCS Đông Sơn đã dẫn dắt cô giáo Đinh Thị Loan đến với công việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của thành phố Tam Điệp và trở thành thành viên của Tổ Khoa học xã hội, trường THCS Đồng Giao-chiếc nôi của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố Tam Điệp. Với cô giáo Đinh Thị Loan, môi trường giảng dạy ở ngôi trường có bề dày truyền thống trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi đã tạo thuận lợi để bản thân cô phát huy được kiến thức, tâm huyết và sự say mê cho môn tiếng Anh. Học sinh nhà trường có xuất phát điểm tốt từ bậc tiểu học, lại nhận được sự quan tâm của phụ huynh nên việc dạy và học của cô và trò thuận lợi rất nhiều. Mặc dù điều kiện gia đình chồng là bộ đội, 2 con còn nhỏ, nhưng cô giáo Loan đã sắp xếp công việc gia đình hợp lý để vẫn hoàn thành trách nhiệm của người giáo viên. Để tập huấn đội tuyển học sinh giỏi của trường và thành phố, ngoài các lớp tập huấn, cô giáo Loan cùng các đồng nghiệp ở các bộ môn còn tích cực nghiên cứu, tham khảo tài liệu, thường xuyên cập nhật kiến thức để làm phong phú thêm cho mỗi bài giảng. Cô luôn đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức, hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập khoa học, hiệu quả nhất. Hạnh phúc nhất với cô chính là các lứa học sinh đều chăm ngoan, học giỏi, có nền tảng kiến thức vững cộng với tinh thần ham học hỏi, say mê với môn học nên các buổi dạy và học, các đợt tập huấn triền miên nhưng cả cô và trò đều dạy và học một cách nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả.
Nhiều năm liền, từ khi còn công tác ở Trường THCS Đông Sơn, năm nào đội tuyển tiếng Anh do cô giáo Đinh Thị Loan tham gia tập huấn cũng đạt thành tích xếp thứ 2 toàn đoàn cấp tỉnh. Hàng năm có từ 8-9 học sinh/10 em tham gia đạt giải. Đặc biệt, từ khi về công tác tại Trường THCS Đồng Giao, cô giáo Loan đã góp phần vào thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường với giải nhì đồng đội kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh; nhiều giải cấp tỉnh thi tiếng Anh trên mạng, giải khuyến khích cấp quốc gia IOE (năm học 2013- 2014); giải ba toàn đoàn kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 huy chương vàng IOE, 1 huy chương bạc cuộc thi "Tài năng tiếng Anh" cấp quốc gia (năm học 2014-2015)… Với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Đinh Thị Loan nhiều năm liền được nhận giấy khen của ngành Giáo dục và Đào tạo, được UBND tỉnh tặng Bằng khen …
Diệu Thảo