Chiều tối 22/10, Câu lạc bộ (CLB) Thép Xanh Nam Định để thua 1-3 trước đội chủ nhà Gamba Osaka (Nhật Bản) ở lượt trận thứ 3, bảng F giải AFC Champions League Two 2025-2026.
Các cầu thủ CLB Thép Xanh Nam Định thi đấu thiếu gắn kết trên sân khách.
Khác với 2 trận đấu trước, ở trận đấu trên sân của CLB Gamba Osaka, HLV Vũ Hồng Việt quyết định sử dụng đội hình với 3 cầu thủ nội binh, gồm: Lâm Ti Phông, Lý Công Hoàng Anh và Chu Văn Kiên. Tuy vậy, sự thay đổi này không giúp CLB Thép Xanh Nam Định cải thiện được lối chơi. Đại diện của bóng đá Việt Nam nhập cuộc khá bế tắc, để lộ nhiều hạn chế trong khâu phòng ngự và nhanh chóng đánh mất thế trận trước đại diện của đội bóng xứ sở hoa Anh đào.
Điều đó đã nhanh chóng được cụ thể hoá khi phút 16, các cầu thủ CLB Gamba Osaka dễ dàng xuyên phá trung lộ bằng những pha phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt trước khi Yamashita căng ngang để Rin Mito dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội nhà. Ba phút sau, đội bóng Nhật Bản tiếp tục gây sóng gió và CLB Thép Xanh Nam Định chỉ may mắn thoát thua khi trọng tài quyết định không thổi phạt đền mặc dù cầu thủ tiền đạo của đội chủ nhà ngã trong vòng cấm.
Sau khi nhận bàn thua, CLB Thép Xanh Nam Định tiếp tục đánh mất thế trận, không thể tổ chức được các đợt lên bóng và liên tục phải chịu sức ép lớn từ các cầu thủ CLB Gamba Osaka.
Các cầu thủ CLB Thép Xanh Nam Định không thể hiện được nhiều trước đại diện của bóng đá Nhật Bản.
Bước sang hiệp 2, sự bế tắc, tinh thần thi đấu bạc nhược của các cầu thủ CLB Thép Xanh Nam Định càng bộc lộ rõ hơn. Hàng thủ thi đấu thiếu kỷ luật, hớ hênh khi để Yamashita thoải mái đi bóng thẳng vào vòng cấm rồi chuyền cho Jebali nhân đôi cách biệt ở phút 52. Những phút còn lại, đội bóng Thành Nam chỉ còn biết co cụm phòng thủ nhằm tránh thua đậm. Dù vậy, sự chống đỡ yếu ớt của các cầu thủ đội khách không đủ để ngăn đội nhà Gamba Osaka nâng tỷ số lên 3-0.
Phải đến phút 90+4, cầu thủ Kyle Hudlin mới ghi bàn thắng giúp đại diện của V-League có bàn thắng danh dự.
Trận đấu khép lại với kết quả 1-3 đã khiến CLB Thép Xanh Nam Định “trắng tay” trước đại diện của Nhật Bản trong cả 2 lượt đi và về. Trận thua này đã phơi bày sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và tinh thần thi đấu giữa Nam Định với các đối thủ châu lục. Dàn sao của đội bóng Thành Nam vẫn chưa cho thấy “bản lĩnh” cần thiết khi thi đấu tại sân chơi quốc tế.