Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, tâm nguyện của cha mẹ bao giờ cũng muốn lo cho con cái yên bề gia thất thì mới yên lòng. Chuyện lớn như vậy nên ông Chủ phải nhiều lần họp gia đình, nhờ anh em nội ngoại, họ hàng, làng xóm đến giúp công việc, từ việc dựng phông rạp, sắp chè thuốc đến làm cỗ để đãi khách đến mừng...
Trong số anh em con cháu nội ngoại đến giúp công việc nhà ông có anh Vũ Công Chỉnh, sinh năm 1980 và Bùi Anh Sơn, sinh năm 1986 ở cùng thôn. Vì nhà chật và phải dùng kê bàn ghế tiếp khách nên việc chế biến thực phẩm ông Chủ phải nhờ nhà bên cạnh. Cỗ cưới tuy không to nhưng cũng phải có dăm bảy món vừa theo làng vừa thể hiện tấm chân tình của gia chủ, anh Chỉnh và anh Sơn được ông Chủ nhờ giết gà làm cỗ...
Ngày vui không thể thiếu chén rượu, nên sau đợt thịt gà làm cỗ dựng rạp, nhóm thợ này đã bưng ra một mâm với mấy chai rượu nút lá chuối... Chỉ cần có vậy là rượu vào lời ra, cuộc vui của họ quá đà cứ thêm chai này rồi thêm chai khác mà chưa thấy dừng lại.
Và cũng từ những câu chuyện vui họ dần chuyển sang "đá xoáy" nhau. Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng khi rượu ngấm và những tiếng hò zô 1, 2, 3 to dần, ai cũng tranh nhau nói nên chẳng ai hiểu ai và những cái mặt đỏ dần lên...
Cũng chỉ là trêu chọc khi anh Vũ Công Chỉnh nói với Bùi Anh Sơn "tưởng thế nào, anh cũng chỉ là đồ không biết đẻ con trai..." ý là chê Sơn mới sinh 2 cô con gái mà chưa có con trai. Chuyện đùa nhưng với Bùi Anh Sơn thì anh ta ấm ức lắm, giữa chỗ đông anh em bạn bè mà họ chả thèm nể mình, đưa ra giữa bàn rượu, càng nghĩ máu trong người càng dồn nén.
Một lúc sau, chẳng nói chẳng rằng Bùi Anh Sơn bỏ mâm đứng dậy chạy đến chỗ làm thịt gà lấy con dao bầu hùng hổ chạy đến chỗ anh Chỉnh đâm luôn mấy nhát vào ngực, vào vai rồi bỏ chạy... Bị đâm, anh Chỉnh loạng choạng chạy được mấy bước rồi gục ngã, mọi người vội gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Chỉnh đã tử vong, Bùi Anh Sơn đã bị bắt sau đó.
Vậy là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, chỉ vì một câu nói trêu đùa trong bữa rượu nhưng do không ai nghe ai mà khiến người mất mạng, kẻ vào tù và thiệt thòi nữa là trẻ thơ mất cha, vợ mất chồng và xã hội sẽ có thêm những cuộc đời mất mát, không lành lặn...
Đúng là chuyện buồn giữa ngày vui, giá mà những người có mặt ở tại bữa rượu đó khuyên can mạnh mẽ, dứt điểm thì biết đâu hậu quả đau lòng kia đã không xảy ra, thiết nghĩ đây cũng là bài học sâu sắc cho những gia đình khi có việc lớn nên có những đề phòng kịp thời để không bao giờ lặp lại chuyện đau lòng như ở trên xảy ra nữa.
Nguyễn Bình (Công an tỉnh)