Đến thăm nhà bà Bùi Thị Ngoạn, thôn Đòng Bái, xã Gia Minh, chúng tôi được chứng kiến không khí vui vẻ, hân hoan của cả chủ lẫn khách.Bà Ngoạn hôm nay đổ mái bằng cho ngôi nhà mới. Từ sáng sớm bà đã dậy đun nước, pha chè. Ngoài đội thợ đổ bê tông, bà còn được các đoàn thể như phụ nữ, thanh niên cử người đến giúp. Khoảng 10 giờ sáng công việc đã cơ bản hoàn tất. Nhìn ngôi nhà xây mái bằng rộng gần 50 m2, chắc ít ai nghĩ đó là nhà của một hộ nghèo. Bà Ngoạn tâm sự: Chồng tôi mất sớm, tôi ở vậy nuôi con. Đến nay 2 cháu gái đã ra ở riêng, ở với con trai, tôi cũng chẳng giúp được gì vì sức khỏe yếu, làm cố lắm cũng chỉ đủ ăn, nhà gần sập nhưng cũng không dám nghĩ đến chuyện làm lại. May vừa rồi Nhà nước hỗ trợ 28 triệu đồng (tỉnh 25 triệu đồng, huyện 3 triệu đồng) cộng với vay mượn, gia đình, anh em giúp đỡ được khoảng 20 triệu đồng, tôi đã xây được ngôi nhà này. Vậy là mưa bão, lũ lụt không phải lo lắng nữa...
Cách nhà bà Ngoạn không xa là nhà ông Vũ Văn Thỉnh, một bệnh binh chống Mỹ và cũng là một hộ nghèo đã được Nhà nước giúp đỡ xây dựng nhà. Mới đi đến cổng chúng tôi đã nghe có tiếng cười nói râm ran. Vào đến sân tôi thực sự bất ngờ bởi trước mắt tôi là hàng trăm người, từ bộ đội, thanh niên tình nguyện, đến bà con làng xóm, người đào, người vác, người vận chuyển đồ đạc…
Chị Lưu Thị Huyền, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Để giúp các hộ nghèo xóa nhà dột nát, Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã thành lập các đội thanh niên tình nguyện, sẵn sàng tham gia giúp đỡ các gia đình. Riêng cụm các xã nghèo trọng điểm, ngoài lực lượng thanh niên tại chỗ, còn huy động 30 tình nguyện viên đến giúp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành sớm công trình. Được biết, tham gia giúp gia đình ông Thỉnh đào móng nhà hôm ấy còn có cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng hậu cần, Bộ CHQS tỉnh. Trò chuyện với vợ chồng ông Thỉnh chúng tôi càng cảm thông hơn với những khó khăn, vất vả mà những hộ nghèo đang gặp phải. Nếu không có số tiền của Nhà nước hỗ trợ thì không biết đến bao giờ họ mới có thể xây được nhà kiên cố. Bà Thỉnh nói với chúng tôi trong niềm xúc động: Từ số tiền hỗ trợ của tỉnh, của huyện, anh em trong gia đình, dòng họ cũng xúm nhau lại, người góp công, người góp của. Dự kiến ngôi nhà của tôi khoảng 80 triệu đồng.
Trao đổi với đồng chí Vũ Văn Lân, Bí thư Đảng ủy xã Gia Minh, chúng tôi được biết: Hiện xã còn 214 hộ nghèo, chiếm 27,2%. Thực hiện nghị quyết của tỉnh, của huyện về công tác giảm nghèo, Gia Minh đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đã có những chuyển biến tích cực. 13 hộ nghèo, nhà dột nát đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nhà ông Thỉnh là nhà cuối cùng trong diện được hỗ trợ đã khởi công, một số gia đình đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Ngoài chương trình giúp người nghèo xóa nhà dột nát, Gia Minh cũng đã phân bổ nguồn hỗ trợ của tỉnh là 123 triệu đồng cho 180 hộ nghèo đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thả cá. Đến nay, Gia Minh là xã đã làm khá thành công lúa tái sinh, với diện tích 80 ha, năng suất 40 kg/sào.Vụ đông cũng được xác định là một trong những giải pháp giảm nghèo. Năm nay, Gia Minh trồng 100 ha, trong đó có 40 ha ngô, 20 ha đậu tương, còn lại là khoai tây. Để đạt kết quả cao, xã đã tổ chức họp dân, tập huấn kỹ thuật, cấp giống vốn và chỉ đạo giải phóng nhanh diện tích trồng vụ đông, đảm bảo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Gia Minh phấn đấu cuối năm 2008 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20% và đến 2010 còn dưới 15%.
Không chỉ có Gia Minh mới sôi động các hoạt động giảm nghèo mà những ngày tháng 10 này ở hầu hết các địa phương đều có những việc làm hướng về người nghèo. Nổi bật nhất là chương trình xóa nhà dột nát, quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Riêng huyện Gia Viễn đã hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho người nghèo của năm 2008 và đang tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2009 ngay trong năm nay. Phấn đấu có 95 hộ nghèo được xây nhà ngay trong năm nay. Đó là quyết tâm và cũng là tấm lòng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện Gia Viễn nói riêng, toàn tỉnh nói chung hướng về người nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Hà Trang