Trời đã tối từ lâu, mọi người đang vui vẻ xem ti vi thì trực ban Công an huyện Yên Mô nhận được tin báo: Khoảng 16 giờ tại gia đình anh Nguyễn Văn Phởn, ở xã Yên Thắng xảy ra vụ cướp tài sản. Bọn cướp đã trắng trợn xông vào nhà dùng dao nhọn khống chế hai cháu Nguyễn Thị Mai, 12 tuổi, con anh Phởn và Tạ Thị Thắng, bạn cháu Mai. Chúng trói hai cháu, nhốt vào trong tủ rồi lục soát lấy đi 2,6 triệu đồng.
Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, ngay ban ngày bọn cướp xông vào nhà dân để cướp, nếu không khẩn trương điều tra làm rõ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ANTT địa phương. Do vậy, Công an huyện Yên Mô lập tức báo cáo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh cử cán bộ phối hợp điều tra làm rõ.
Cháu Mai và cháu Thắng cho biết, trong lúc hai cháu đang xem video thì có 2 thanh niên lạ, một mặc áo xanh, một mặc áo trắng xông vào nhà cầm dao dí vào cổ đe dọa các cháu chỉ chỗ bố mẹ cháu cất tiền. Sau đó chúng lấy khăn bịt miệng, xịt thuốc mê vào mặt rồi nhốt 2 cháu vào tủ. Cháu Mai còn nhớ 2 thanh niên đó đi xe cào cào màu trắng, một thanh niên có sẹo ở tay.
Các điều tra viên đã phải rất vất vả để xác định diện đối tượng có đặc điểm như miêu tả, việc rà soát số học sinh ở các trường ngay lập tức được tiến hành. Đồng thời các đối tượng có tiền án, tiền sự cũng được thống kê đầy đủ.
Trong lúc cuộc điều tra chưa có kết quả thì qua công tác khám nghiệm hiện trường các điều tra viên nhận thấy vụ cướp có nhiều điểm mâu thuẫn, đó là cướp nhưng không hề có dấu hiệu của việc giằng co, lôi kéo, không có mùi của thuốc gây mê. Một tình tiết rất đáng lưu ý là ngay sau khi được giải cứu, hai cháu rất bình tĩnh, không có dấu hiệu của hoảng sợ. Riêng cháu Thắng đã chạy ngay về nhà nói với bố mẹ là nhà bác Phởn bị mất tiền, nhà ta có bị mất xe đạp không, điều đó giống như một kịch bản tuy rất tinh vi nhưng hơi lộ.
Tiếp tục gợi hỏi các cháu thì tình tiết đưa ra lộn xộn, mâu thuẫn, không có sự thống nhất. Cuối cùng cháu Mai và cháu Thắng đã phải khai nhận chính mình là thủ phạm "dựng" nên vụ cướp giả, hiện trường giả để đánh lừa gia đình.
Điều đáng nói trong vụ việc này là 2 cháu còn rất nhỏ tuổi nhưng đã có những hành động rất tinh vi. Khi tìm hiểu mới biết các cháu hay bị bố mẹ đánh mắng, khi bố mẹ đi làm thì để giữ chân các cháu ở nhà nên thường thuê băng, đĩa phim chưởng, găng-xtơ cho các cháu xem. Lần này khi bị đánh mắng, các cháu đã hành động theo những vụ cướp trong phim và xảy ra sự việc đáng tiếc trên.
Nguyễn Bình (Công an tỉnh)