Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ Lộc đều là nông dân. Nhà có 4 anh, chị em nhưng tất cả đã đi làm chỉ có Lộc ở nhà cùng bố mẹ. Ngoài giờ đi học Lộc còn tham gia phụ giúp cha mẹ rất nhiều, từ việc đồng áng, đến cơm nước.
Bản thân Lộc từ nhỏ không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là của nhà trường. Năm học lớp 5, em là học sinh giỏi của huyện Yên Mô. Lớp 11, 12 em đạt giải ba cuộc thi giải Toán qua máy tính casio và đạt giải nhất môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12, năm học 2008-2009 của tỉnh Ninh Bình.
Khi quyết định dự thi khoa công nghệ hóa học, em tham khảo ý kiến của thầy giáo và được thầy ủng hộ. Lộc tâm sự: Em không có mơ ước gì lớn lao. Chỉ mong sao mình học thật giỏi để đền đáp công ơn của cha mẹ và các thầy, cô giáo. Em nghĩ ngành nào cũng cần có những người tài.
Đi thi về Lộc đã vào mạng xem đáp án và em tính được khoảng 27 điểm. Từ nhỏ Lộc đã thể hiện tính tình trầm lắng, không phô trương ,vì thế khi em đi thi cả gia đình cũng không biết Lộc làm bài tốt hay không. Mẹ Lộc kể: "Tôi nói với hàng xóm con tôi thi Đại học Bách khoa, mọi người bảo: Con nhà người ta học ở trường chuyên còn đang thi 2 năm mới đỗ. Con nhà bà học ở trường huyện, lại không được ôn thi làm sao mà đỗ được. Thực tình lúc đó tôi cũng lo lắm, chỉ mong sao cháu đỗ cho đỡ tủi, chứ cả nhà không hy vọng gì là cháu sẽ đỗ điểm cao!".
Song, "niềm tin chiến thắng" của Lộc đã được người bố gửi gắm và tin tưởng. Ông nói với chúng tôi: Tôi tin con tôi sẽ đỗ, vì từ năm học lớp 10, cháu đã thể hiện được năng khiếu học các môn tự nhiên. Cháu thường thu thập các đề thi đại học từ những năm trước để làm thử. Qua những lần họp phụ huynh, tôi cũng được các thầy, cô giáo thông báo về kết quả học tập của cháu nên rất tin tưởng. Nhưng khi biết cháu đỗ thủ khoa với số điểm 29,5 tôi thực sự xúc động. Gia đình tôi rất tự hào vì cháu.
Không có điều kiện để đi học thêm và mua tài liệu, nên bí quyết của Lộc là trên lớp phải lắng nghe thầy, cô giáo giảng bài, ghi chép đầy đủ, về nhà đọc kỹ phần lý thuyết và làm hết các bài tập trong sách giáo khoa. Không chỉ có thế mà còn phải tìm và nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách nâng cao để bổ sung thêm kiến thức.
Nhìn vẻ tự tin và nghị lực của cậu học trò nghèo vừa đỗ thủ khoa, ai cũng hy vọng trong thời gian tới Lộc sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công trong bước đường chinh phục đỉnh cao tri thức.
Linh Nhi-Phạm Trường