Trò chuyện với bà Hảo, chúng tôi thêm hiểu vì sao những chiến sỹ cảnh sát biển lại kiên cường đến thế, có lẽ, với các anh bên cạnh tình yêu tổ quốc, yêu biển đảo quê hương còn là sự mong muốn quê nhà luôn được bình yên.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, bà Nguyễn Thị Hảo cho biết, bà sinh được 2 người con, Thiếu úy Đoàn Ngọc Tân là con út. Năm 2011, học xong THPT, Tân nhập ngũ và được biên chế vào đội hình hải quân. Do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện nên đơn vị đã cử Tân đi học ở Trường sỹ quan kỹ thuật quân sự (thành phố Biên Hòa). Sau 2 năm học tập, rèn luyện, Tân được biên chế vào Hải đội 201. Còn anh trai của Tân đang theo học Trường Đại học Xây dựng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố của Tân phải ly hương vào Nam. Tân đi lính, ở nhà bây giờ chỉ có mình bà Hảo vừa làm ruộng, vừa tranh thủ làm đồ hàng mã để có kinh phí cho anh trai Tân ăn học. Thương mẹ, hàng tháng Tân đều dành dụm tiền lương gửi về phụ giúp mẹ, giúp anh học hành…
Nhiều năm qua, ngôi nhà ngói đã xuống cấp là nơi sinh hoạt của mấy mẹ con Tân. Vì vậy, Tân luôn mơ ước xây được một ngôi nhà nhỏ vững chắc để mẹ già yên tâm mỗi khi mưa to, gió lớn, song vì hoàn cảnh nên điều đó vẫn chỉ là ước mơ đối với mấy mẹ con Tân. Bà Hảo cho biết thêm, hơn 2 năm đi học và nhận nhiệm vụ ở đơn vị, tháng 4 vừa qua Tân được đơn vị cho về nghỉ phép. Nhưng chưa đầy 1 tháng nghỉ phép thì Tân lại nhận được lệnh của chỉ huy đơn vị lên tàu làm nhiệm vụ gấp.
Từ hôm Tân nhận nhiệm vụ ra Quần đảo Hoàng Sa đến nay đã hơn 2 tháng, nhất là sau ngày Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của nước ta, trong lòng bà Hảo bồn chồn không yên. Hàng ngày, có thời gian rảnh, bà lại xem tivi để nắm bắt tình hình biển Đông. Bất bình trước thái độ hung hãn của các tàu Trung Quốc đâm va vào tàu cảnh sát biển Việt Nam, song chính tinh thần ngoan cường của các chiến sỹ trên tàu, trong đó có con trai mình, bà Hảo tự nhủ hơn lúc nào hết mình phải bình tĩnh, kiên cường, luôn là hậu phương vững chắc để Tân yên tâm công tác. Do vậy, cứ khi nào Tân gọi điện về, dù có lo lắng, dù thương con đến mấy bà Hảo cũng gắng kìm nước mắt và động viên con hãy yên tâm làm nhiệm vụ, ở nhà mọi việc vẫn ổn. Trò chuyện với mẹ, Tân cũng không quên động viên mẹ vượt khó khăn, ở nơi đảo xa, các anh vẫn bình yên.
Bà Hảo tâm sự: Bà con xóm Bến Xanh tuy nghèo nhưng giàu lòng nhân ái, thời gian qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của bà con hàng xóm, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể. Những quan tâm dù rất nhỏ như giúp bà chạy chợ mua mớ rau đến việc lo thuốc thang cho bà mỗi khi trái gió trở trời cũng làm cho bà cảm thấy ấm lòng hơn. Suốt hai tháng qua, ngày nào bà con hàng xóm cũng gặp bà để hỏi han về tình hình của Tân, bà Hảo cũng nguôi ngoai nỗi nhớ con phần nào và rất tự hào vì những gì con trai mình đã và đang góp một phần công sức nhỏ bé để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Một tin vui vừa đến với gia đình bà Hảo, mới đây, Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, lãnh đạo Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã tham mưu với Tỉnh đoàn để đưa gia đình bà vào diện được hỗ trợ xây dựng nhà theo Đề án "Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1" của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với nguồn kinh phí của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh. Đây là một trong những việc làm thiết thực của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình chiến sỹ cảnh sát biển nói chung và chiến sỹ Đoàn Ngọc Tân nói riêng, góp phần chăm lo hậu phương- vững lòng lính đảo.
Trò chuyện với Thiếu úy Đoàn Ngọc Tân qua sóng điện thoại, chúng tôi được anh cho biết, sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tàu cảnh sát biển nơi anh làm nhiệm vụ cũng trở về đất liền để bảo dưỡng. Đến đêm ngày 16-7, tàu đã cập bến an toàn trong niềm vui của các chiến sỹ và đồng đội. Đoàn Ngọc Tân còn cho biết, những ngày qua, đơn vị cũng đã tạo điều kiện để các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên tàu cảnh sát biển được gặp gỡ vợ con, người yêu, người thân ở khu căn cứ của Vùng cảnh sát biển 2. Tuy vậy, cán bộ, chiến sỹ đơn vị vẫn luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng lên tàu làm nhiệm vụ khi có lệnh. Và tinh thần chiến đấu ngoan cường của các chiến sỹ cảnh sát biển đã thực sự lan tỏa tới cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân.
Sự quan tâm, động viên của gia đình, người thân luôn là động lực để các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu úy Đoàn Ngọc Tân cũng không quên gửi lời cảm ơn tới đất liền, tới những người thân, bà con đã luôn sát cánh cùng các anh trong suốt quãng thời gian làm nhiệm vụ vừa qua. Anh cũng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn đã giúp đỡ gia đình anh thực hiện niềm mơ ước của mình, đó là xây cho mẹ một ngôi nhà vững chãi, không còn lo lắng khi mưa to, gió lớn.
Bài, ảnh: Mai Lan