CCB tỉnh Ninh Bình: Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ
Thứ Sáu, 07/05/2021, 09:09
Zalo
Hơn 60 năm đã trôi qua, song những ký ức về chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ và bản chất truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", các thế hệ cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
CCB tỉnh Ninh Bình: Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ
Tự hào chiến sỹ Điện Biên
Trong không khí của những ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi có dịp được gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện từ các cựu chiến binh ở phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp) đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Ông Trần Đức Chung năm nay đã gần 90 tuổi, đôi tai ông tuy không còn tinh tường nhưng đôi mắt vẫn sáng và trí tuệ vẫn còn mẫn tiệp. Ông say sưa kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng đẹp nhất trong quãng đời thanh xuân của mình cùng đồng chí, đồng đội "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non".
Năm 1953, ông Trần Đức Chung lên đường nhập ngũ, được bổ sung vào Đại đội 138, Tiểu đoàn 375, Trung đoàn 9, Đại đoàn 304 - một trong những đại đoàn trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Mùa xuân năm 1954, đơn vị được lệnh hành quân ra chiến dịch, trên mỗi chặng đường hành quân phải dừng lại tiêu diệt Phỉ làm sạch hành lang cho bộ đội và dân công ra chiến trường rồi làm công tác dân vận tuyên truyền đường lối kháng chiến cho đồng bào các dân tộc. Vào mặt trận, đơn vị phục vụ chiến đấu, đào hàng ngàn mét giao thông hào, chiến hào, đào hầm cho pháo 105mm, pháo cao sạ 37mm… cứ như thế, mấy tháng trời dưới làn đạn trút bom rơi không một ngày nghỉ ngơi.
Ông Chung nhớ lại: Chiều ngày 6/5/1954, chúng tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt địch ở đồi C2 - Châu ún, một trong hai cao điểm cuối cùng. Đây là cứ điểm gai góc địch bố trí ở đầu cầu Mường Thanh thuộc phân khu Trung tâm, có trên 200 tên lính Lê Dương, lính Pháp. Trong đợt hai của chiến dịch, quân Pháp đã chiếm lại cứ điểm C2 đồng thời củng cố công sự, bổ sung vũ khí, hàng rào chắc chắn hơn.
Cùng với vũ khí tối tân, máy bay gầm thét trên không, pháo từ Hồng Cúm, Mường Thanh bắn vào thành một rừng lửa đỏ gầm gào âm mưu chặn đứng quân ta. Với quyết tâm cao, dù kẻ thù ngoan cố thế nào cũng phải đánh tan, đêm ngày 6/5, toàn đơn vị xốc tới vây quanh cứ điểm C2. "Chúng tôi dùng lựu đạn thủ pháo, súng trường, tiểu liên, cả bộc phá ống (1,2m) lao vào đội hình quân địch, trong máu lửa, chúng tôi đánh tan và đẩy lùi địch xuống chân đồi, cả 6 lần trong đêm giữ vững nửa đồi C2".
Nhắc lại những ký ức xưa, nơi khóe mắt người cựu binh già bỗng dưng ngấn lệ khi nhớ đến những người đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh. Chính nỗi đau thương mất mát đó đã tiếp ý chí quyết tâm cho ông Chung và những chiến sỹ còn lại tiếp tục chiến đấu đến khi toàn thắng.
Trước nguy cơ bị tiêu diệt, địch vội vàng cho quân từ Mường Thanh lên ứng cứu, nhưng bị hỏa lực của ta bắn dồn dập vào đội hình, buộc chúng phải tháo chạy. Quân ta đã làm chủ cứ điểm C2, diệt và bắt sống trên 200 tên địch… góp phần giành thắng lợi cuối cùng vào chiều ngày 7/5/1954 giải phóng hoàn toàn Điện Biên.
Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị hành quân về Kim Sơn (Ninh Bình), đến năm 1960, ông chuyển ngành về làm công nhân nông trường Đồng Giao (Tam Điệp) và tích cực tham gia công tác ở địa phương, sống một cuộc đời thanh bạch, giản dị cho đến ngày nay. "Đã hơn hai phần ba thế kỷ kể từ khi tôi tham gia chiến dịch Điên Biên Phủ, nhưng niềm vui sướng, tự hào về Điện Biên Phủ toàn thắng không bao giời phai mờ trong trái tim tôi"- ông Chung xúc động chia sẻ.
CCB Trần Đức Chung (người mặc áo sẫm mầu) ôn lại kỷ niệm những năm tháng chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Trường Giang
Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ
Năm tháng chiến tranh đã qua đi, những người chiến sỹ Điện Biên năm xưa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như cựu chiến binh Trần Đức Chung nay tuổi đã cao, sức yếu; có người mang thương tật suốt đời do ảnh hưởng của bom đạn; có người hoàn cảnh kinh tế khó khăn… nhưng trong họ luôn phát huy được tính tiền phong gương mẫu của người chiến sỹ Điện Biên, thực sự là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.
Cùng với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những chiến sỹ Điện Biên, Hội CCB tỉnh đã động viên cán bộ, hội viên phát huy tốt tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Đồng chí Trần Tiên Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong những năm qua, Hội CCB tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những cựu chiến sỹ Điện Biên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội đã tổ chức rà soát, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, làm nhà mới cho cựu chiến binh Điện Biên Phủ giúp họ ổn định cuộc sống.
Vào dịp lễ, Tết, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động như: thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng thời quan tâm đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tổ chức mừng thọ cho các cụ… Những việc làm trên thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các chiến sĩ Điện Biên, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc ta.
Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh đã đẩy mạnh giáo dục truyền thống về chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với phát động hội viên phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Năm 2020, toàn Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; phối hợp với các ngành, đoàn thể tham gia có hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19; có nhiều đóng góp tích cực vào thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội đã tham gia với địa phương sửa chữa, làm mới 36 nhà, ủng hộ 1.472 ngày công lao động và số tiền 611 triệu đồng; nội bộ Hội giúp nhau sửa chữa, làm mới 10 nhà, ủng hộ 424 ngày công lao động và số tiền 112 triệu đồng cho các gia đình có khó khăn về nhà ở. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức 114 buổi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng kết nạp 177 quần chúng ưu tú vào đảng.
Các cấp Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Có 563 hộ hiến 31.231 m2 đất, tháo dỡ 2.064 m tường rào; tham gia làm đường giao thông, đường Hoa, đường Cờ; tham gia trên 10 nghìn ngày công lao động, ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng nông thôn mới…
Đặc biệt, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung tuyên truyền, động viên toàn thể hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, tập trung vào các nội dung: quán triệt cho cán bộ, hội viên tham gia vào các tổ bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử; vận động cán bộ, hội viên CCB và cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo chất lượng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.