Bất cứ ai khi gặp cậu bé Đinh Công Trường, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Gia Lập (huyện Gia Viễn) đều không khỏi xót xa. 11 tuổi mà Trường bé như mới lên 6, lên 7 tuổi. Khuôn mặt em xanh xao, hiện rõ những đám da bị xuất huyết. Từ nhiều năm nay, em đã phải chống chọi với căn bệnh máu trắng. Cảm động hơn là vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, cậu bé vẫn đều đặn tới lớp, phấn đấu học tốt trở thành học sinh khá của lớp.
Thầy giáo Mai Phong Phú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Lập cho biết, hoàn cảnh gia đình em Trường rất khó khăn, nhà có 3 người con thì 2 người bị bệnh máu trắng. Trong khi đó, bố mẹ em làm nông nghiệp, lúc nông nhàn thì đi làm thuê quanh năm. Lam lũ là vậy mà cuộc sống chẳng vơi bớt khó khăn vì con mang bệnh nặng. Mỗi tháng gia đình em đều phải đưa em đi điều trị ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Số tiền thăm khám, điều trị không hề nhỏ. Gia đình em đã phải vay mượn họ hàng, thậm chí vay ngân hàng để có tiền điều trị cho em.
Nhiều năm nay, Trường và anh trai Đinh Hoàng Giang phải chống chọi với căn bệnh máu trắng, song niềm an ủi lớn nhất của gia đình em đó là hai anh em Trường đều say mê học hành. Năm học 2014-2015, việc học của Trường gặp nhiều khó khăn vì thời gian điều trị bệnh kéo dài nên em phải nghỉ học. Trường bảo, những lần nằm viện, em không khóc vì đau đớn khi truyền hóa chất mà em khóc vì sợ rằng nghỉ học nhiều sẽ không theo kịp bạn bè mà phải bỏ học. Nhưng thật may là các thầy cô, bạn bè đều rất thương em. Mỗi lần đến lớp, Trường lại được các thầy, cô giáo động viên, tạo điều kiện bồi dưỡng kiến thức để em bắt kịp chương trình học với bạn bè. Em chỉ mong chóng khỏi bệnh để mỗi ngày đều được đến lớp cùng các bạn.
Để con đường đến trường của cậu bé Trường thêm rộng mở, rất mong nhận được sự động viên, quan tâm giúp đỡ của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Đinh Công Hậu (bố em Trường), thôn Lãng Nội, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Tin, ảnh: Đào Thu