Mẹ Hiệp là cô giáo tiểu học, bố em làm ruộng. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, song bố mẹ em lúc nào cũng động viên và tạo điều kiện cho con cái học hành. ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình, chị em Hiệp bảo ban nhau thường xuyên giúp đỡ bố mẹ những việc gia đình. Bên cạnh đó, các em không quên nhiệm vụ chính của mình là học tập, luôn nỗ lực để có thành tích tốt nhất.
Trong tất cả các môn học, Hiệp say mê nhất là môn vật lý. Những bài học thầy giáo giảng trên lớp, em luôn chăm chú lắng nghe, ghi nhớ rồi về nhà lại mày mò, áp dụng những kiến thức đã được học vào công việc hàng ngày. Em thường xuyên tháo các loại máy móc, đồ điện tử trong nhà để xem xét, nghiên cứu nguyên lý hoạt động. Hiệp cho biết, những kiến thức đã học không phải chỉ dành cho việc…thi cử, mà còn rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Đơn cử như mô hình "cắt tỉa cành cây" mà em vừa giành giải quốc gia vừa qua chủ yếu là em sử dụng những kiến thức về môn vật lý và kỹ thuật.
ý tưởng của sáng kiến này đến với Hiệp rất ngẫu nhiên. Hàng ngày, nhìn bố phải trèo cây mỗi khi muốn cắt tỉa cành vừa nguy hiểm, vừa vất vả, Hiệp đã nghĩ đến mô hình cắt tỉa cành cây. Sau nhiều ngày nghiên cứu, thực hiện vẽ mô hình trên giấy, em đã thành công. Được sự động viên của gia đình và sự tư vấn, ủng hộ của các thầy, cô giáo trong trường, Hiệp quyết định đưa mô hình vào thực tế. Nguyên liệu để thực hiện mô hình đơn giản chỉ là một lưỡi cưa, một ít sắt … Nhà trường đã hỗ trợ cho em 500 nghìn đồng để thực hiện mô hình này. Chỉ sau 2 ngày, mô hình của em đã hoàn thiện và thực nghiệm thành công.
Đạt giải Ba trong cuộc thi khoa học sáng tạo của tỉnh, Hiệp vinh dự được đại diện cho trường, cho tỉnh đi tham dự cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật toàn quốc vào đầu năm 2014 và đạt giải Ba. Mô hình của em được đánh giá cao về hiệu quả, tính ứng dụng.
Hiệp cho biết, sắp tới em sẽ tập trung cải tiến một số chi tiết của sản phẩm. Theo đó, thay vì dùng sức người để cưa, em sẽ sử dụng điện năng. Khi sử dụng điện năng thì việc cắt tỉa cành sẽ được thực hiện nhanh và phạm vi rộng hơn. Tuy nhiên trước mắt, em sẽ tập trung hết sức cho việc học, phấn đấu thi đỗ vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng